Thức cùng phố đêm cao nguyên

Khi mặt trời lặn sau những dãy núi, Bắc Hà – “cao nguyên trắng” của Lào Cai lại bừng sáng với nhịp sống mới. Phố đêm rộn ràng sắc màu văn hóa, hương vị ẩm thực đặc trưng cùng âm thanh dân gian, mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên và mở ra hướng phát triển kinh tế đêm đầy tiềm năng cho địa phương.
1-2508.gif

 

Khi mặt trời khuất sau những dãy núi trập trùng, Bắc Hà - “cao nguyên trắng” của Lào Cai như khoác lên mình chiếc áo mới. Trên các tuyến phố trung tâm xã, ánh đèn vàng rực rỡ, soi rõ từng dãy quán, từng nụ cười rạng rỡ của người bán hàng. Hương thơm của thắng cố, của thịt nướng quyện trong bảng lảng khói bay, dẫn lối du khách tìm đến góc ẩm thực đầy hấp dẫn.

z6907758764025-15539a7254d8e9b07210cf2747c6629f.jpg
“Cao nguyên trắng” của Lào Cai khoác lên mình diện mạo mới với phố thị tràn ánh đèn vàng.

Nếu như ban ngày, Bắc Hà gây thương nhớ bởi phiên chợ rực sắc màu váy áo, dinh Hoàng A Tưởng trầm mặc và bản làng dân tộc Mông, Tày, Phù Lá bình yên, thì khi đêm xuống, nơi đây lại thành bức tranh sống động của âm thanh, ánh sáng và sắc màu văn hóa. Kinh tế đêm đang dần trở thành một phần không thể thiếu, góp thêm sức sống và cơ hội mới cho vùng đất “cao nguyên trắng” này.

Từ 6 giờ tối, phố đi bộ Bắc Hà bắt đầu nhộn nhịp. Dọc tuyến phố dài chưa đầy 500 mét, hàng chục gian hàng thủ công mỹ nghệ rực rỡ sắc màu: nào khăn thổ cẩm của dân tộc Mông, nào những chiếc túi vải dân tộc Tày, đến những món đồ chạm bạc tinh xảo... Tiếng khèn Mông réo rắt hòa cùng giai điệu hát Then, đàn tính nhẹ nhàng của các nghệ nhân cao tuổi, tạo không gian đậm bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng rất gần gũi, thân quen.

3.jpg

Điểm níu chân du khách lâu nhất vẫn là khu ẩm thực đêm. Thắng cố sôi sùng sục trong chảo lớn, mùi thơm của phở chua, mèn mén, ngô nướng, cá suối nướng lá mắc khén quyện vào nhau, khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại. Trên những chiếc bàn gỗ kê san sát, du khách nâng chén rượu ngô men lá hồng mi, trò chuyện cùng người bản địa, nghe kể chuyện về Bắc Hà mùa hoa mận, mùa đua ngựa...

Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông khu vực Bắc Hà chia sẻ: Chợ đêm Bắc Hà phát triển đã tạo nên không gian văn hoá - du lịch đặc sắc, nơi du khách được trải nghiệm ẩm thực, thưởng thức văn nghệ, mua sắm đặc sản và giao lưu cùng người dân bản địa. Đây không chỉ là hoạt động thúc đẩy du lịch, tạo sinh kế cho người dân, mà còn là cách để gìn giữ, lan tỏa và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, đưa hình ảnh miền đất “cao nguyên trắng” Bắc Hà đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

2-491.gif

 

Điểm đặc biệt của kinh tế đêm ở Bắc Hà là sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Từ khi phố đi bộ hoạt động, hàng chục hộ dân ở xã Bắc Hà và các xã lân cận đã mở quầy bán đồ thổ cẩm, ẩm thực, hay dựng sân khấu nhỏ biểu diễn văn nghệ dân gian.

7.jpg

 

Giới trẻ Bắc Hà cũng nhanh nhạy bắt nhịp xu hướng kinh tế đêm. Có nhóm thanh niên mở quán cà phê kết hợp nhạc acoustic, mời nghệ sĩ địa phương biểu diễn vào tối thứ Bảy.

Một số bạn trẻ khác khởi nghiệp với mô hình “tour đêm” - đưa khách du lịch đi chụp ảnh, tham quan phố đi bộ, đốt lửa trại, thưởng thức rượu ngô Bản Phố.

Hội Phụ nữ xã Bắc Hà còn lập tổ chế biến món ăn truyền thống, vừa bảo tồn công thức nấu ăn cũ, vừa tạo việc làm ổn định cho hội viên. Không chỉ tăng thu nhập, những hoạt động này còn giúp người dân thêm gắn bó với quê hương.

Không ồn ào như các đô thị lớn, kinh tế đêm ở Bắc Hà mang nét duyên thầm. Khí hậu mát lạnh, tạo cảm giác dễ chịu khi dạo bước giữa phố đêm. An ninh trật tự được đảm bảo giúp du khách yên tâm trải nghiệm trong khoảng thời gian lưu trú tại Bắc Hà.

Một ngày trải nghiệm vùng đất “cao nguyên trắng” bắt đầu bằng buổi sáng, du khách có thể dạo chợ phiên, thăm dinh Hoàng A Tưởng, khám phá các bản làng ở các thôn Na Hối Tày, Na Hối Nùng, Tà Chải, Bản Phố. Buổi chiều, trải nghiệm cưỡi ngựa, leo núi, chụp ảnh với vườn hoa bốn mùa... Buổi tối, du khách đi bộ ở phố đêm, thưởng thức ẩm thực và các chương trình văn nghệ đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo thành chuỗi trải nghiệm khép kín.

5.jpg

 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông khu vực Bắc Hà Giàng A Hải cho biết thêm: Địa phương đang dự định mở thêm các sản phẩm du lịch đêm như chợ hoa đêm vào mùa xuân, tour săn mây lúc bình minh kết hợp nghỉ đêm ở homestay, tổ chức các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian quy mô lớn hơn... tạo sự mới mẻ để giữ chân du khách ở lại Bắc Hà lâu hơn.

Mới đây, ngày 10/8/2025, xã Bắc Hà đã khởi công xây dựng lại sân khấu chính của chợ đêm với thiết kế rộng hơn, mô phỏng kiến trúc ngôi nhà của người Mông, gần gũi và bản sắc. Đây sẽ là trung tâm tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ ngoài trời... phục vụ cho hoạt động của chợ đêm Bắc Hà.

3-5753.gif

 

Mặc dù bước đầu đã có phần khởi sắc, tuy nhiên kinh tế ban đêm Bắc Hà hiện đang đối mặt với một số khó khăn. Hạ tầng chiếu sáng, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng ở một số khu vực chưa đáp ứng nhu cầu và số lượng khách tăng. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch đêm, đặc biệt là khả năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ còn hạn chế. Nhiều tiểu thương chưa quen với cách bán hàng văn minh, đôi lúc vẫn còn xảy ra tình trạng chèo kéo hoặc niêm yết giá bán các mặt hàng chưa rõ ràng.

Một số ý kiến cũng lo ngại việc lặp lại sản phẩm, thiếu đổi mới sẽ khiến kinh tế ban đêm Bắc Hà mất sức hút. Do đó, rất cần phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa, tránh việc thương mại hóa khiến các hoạt động nghệ thuật dân gian bị biến tướng. Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng cho người dân, cải thiện hạ tầng và tổ chức định kỳ các cuộc thi, lễ hội để làm mới không khí phố đêm.

Kinh tế ban đêm không chỉ là chuyện buôn bán, mà còn là cách để du khách cảm nhận trọn vẹn hồn cốt Bắc Hà - nơi văn hóa, ẩm thực, con người hòa quyện trong nhịp sống mới. Như một bản tình ca hai chương - ban ngày thanh tao, ban đêm rực rỡ - Bắc Hà đang thức giấc trong âm vang khèn Mông, trong hương rượu ngô men lá, trong tiếng cười của những người gặp nhau nơi phố đêm.

Với bước đi theo hướng gắn bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, kinh tế ban đêm sẽ trở thành “mạch nguồn” mới, đưa “cao nguyên trắng” bước vào hành trình khởi sắc, để mỗi đêm Bắc Hà đều là một trải nghiệm đáng nhớ cho du khách gần xa.

https://baolaocai.vn/thuc-cung-pho-dem-cao-nguyen-post879820.html

Nguồn: Lệ Quyên - Bích Huệ (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai 18/08/2025 17:46 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Đội văn nghệ dân tộc Hàm Rồng – Cát Cát: Điểm sáng du lịch cộng đồng ở Lào Cai

Theo định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát triển sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa bản địa là hướng đi bền vững, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị điểm đến. Từ định hướng đó, mô hình đội văn nghệ dân tộc tại nhiều địa phương được hình thành và từng...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND phường Nghĩa Lộ về phát triển du lịch

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn.

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao...

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn...

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang...

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên....