"Nốt nhạc vui" Năm Du lịch quốc gia 2017

Theo dự kiến, năm 2017, Lào Cai sẽ đón trên 3 triệu du khách đến, trong đó có khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế.

Năm nay dường như mùa xuân đến sớm hơn với mảnh đất biên cương Lào Cai, để lòng người thêm phấn chấn, hồi hộp chờ đợi tết. Sau những đợt rét muộn, Lào Cai bừng lên nắng ấm, hoa đào khoe sắc khắp nơi. Thành phố Lào Cai những ngày Tết thật náo nức. Trên các tuyến phố nhất là Đại lộ Trần Hưng Đạo, đường Hoàng Liên, đường An Dương Vương, cầu Cốc Lếu, Phố Mới,…được trang trí nhiều dàn đèn nháy, đèn đường, cờ hoa rực rỡ, cả những hàng cây xanh cũng được trang hoàng lung linh chào đón xuân về. Ngay từ đêm 30 tháng Chạp, người người chen vai xem pháo điện bừng sáng rộn rã vang lên bên bờ sông Hồng mở đầu cho những ngày tết vui tươi. Ở quảng trường khu đô thị mới diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc chào Xuân Đinh Dậu 2017. Thành phố Lào Cai xuân này vui hơn, nhộn nhịp hơn hẳn bởi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã và đang khiến thành phố bên sông khang trang, hiện đại hơn, vươn lên trở thành điểm sáng nơi thượng nguồn sông Hồng. Và vui hơn nữa, khi thành phố lại đang rộn ràng chuẩn bị cho sự kiện quan trọng là Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái đền Thượng dịp Tết Nguyên đán 2017.

Tại đền Thượng, ngôi đền thiêng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đã có công lao to lớn 3 lần đại phá quân Nguyên Mông xâm lược và trấn ải biên thùy, bảo vệ biên giới Lào Cai, ngay từ thời khắc giao thừa và sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu, nhân dân và du khách đã nườm nượp đến dâng lễ đầu năm. Trong không gian thiêng liêng của ngôi đền Thượng dưới gốc đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi, mọi người thành kính dâng nén hương thơm, cầu mong Đức Thánh Trần phù hộ cho những điều an lành, may mắn, tài lộc. Không chỉ nhân dân các dân tộc Lào Cai, mà còn có rất đông phật tử, du khách bốn phương cũng hành hương về đây chiêm bái, đi lễ cầu may.

Khu vui chơi ở quảng trường dưới chân Đền Thượng đông vui, nhộn nhịp.

Chị Đoàn Huệ Minh, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Năm nay, sau khi đi lễ ở một số đền chùa lớn ở thủ đô, tôi cùng gia đình hành hương ngược sông Hồng lên Lào Cai thăm các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như đền Bảo Hà, đền Phúc Khánh (huyện Bảo Yên), đền Thượng, đền Mẫu, chùa Tân Bảo, đền Đôi Cô,…ở thành phố Lào Cai. Vãn cảnh đền chùa những ngày đầu năm trên mảnh đất “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, tôi thấy tự hào về  truyền thống anh hùng của mảnh đất biên cương, tin rằng năm nay sẽ an lành, gặp nhiều may mắn”.

Cùng với các điểm du lịch tâm linh, ở các điểm vui chơi, mua sắm trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng chung bầu không khí đông đúc, nhộn nhịp. Từ  Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đến công viên Nhạc Sơn, Công viên Hồ Chí Minh, quảng trường phường Kim Tân, quảng trường Nam Cường ở khu đô thị mới đều nhộn nhịp. Các siêu thị hiện đại, các nhà hàng, khách sạn bên bờ sông Hồng, chợ Vạn Chúng, Cốc Lếu, Nguyễn Du… cũng đã mở cửa đón du khách tới tham quan, mua sắm. Sáng mùng 1 tết, đoàn khách du lịch Trung Quốc gồm 20 người là đoàn khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam, được lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh đón tiếp nồng hậu, tặng hoa chúc mừng, giới thiệu về các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh. Các thành viên trong đoàn đều không giấu được sự bất ngờ trước những bó hoa tươi thắm mà ngành du lịch tỉnh Lào Cai trao tặng. Ấn tượng tốt đẹp đó sẽ theo họ trong suốt hành trình du xuân khám phá Lào Cai. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tết đã có trên 1.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tham quan du lịch.

Từ thành phố, chúng tôi hòa vào dòng người xe nườm nượp trên quốc lộ 4D, nối đuôi nhau vượt dốc lên khu du lịch nổi tiếng Sa Pa, mang theo sự háo hức, hổi hộp hướng về “ thành phố trong sương”. Sa Pa với tôi đã quá quen thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn quyến rũ đến kỳ lạ, lần nào lên đây cũng háo hức như mới lần đầu. Những ngày đầu xuân mới, Sa Pa nắng vàng và bồng bềnh mây trắng tuyệt đẹp, thi thoảng sương mù tràn tới bao phủ thị trấn làm cho quang cảnh trở nên mờ ảo, tiết trời se lạnh đủ để du khách cảm nhận nét đặc trưng của vùng đất này. Đến với Sa Pa, du khách thích thú dạo phố, chụp ảnh lưu niệm bên nhà thờ đá, vườn hoa địa lan, đặc biệt là rất đông bạn trẻ lên khám phá khu du lịch núi Hàm Rồng, thác Bạc, thác Tình yêu, đến khu du lịch cáp treo fansipan ngắm hoa đỗ quyên, xem thi múa khèn Mông, hoặc xuôi dốc xuống Cát Cát, Lao Chải, Tả Van ngắm cảnh, hòa vào không khí đón tết tưng bừng, vui tươi của đồng bào các dân tộc địa phương. Ông Đỗ Trọng Nguyên, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sa Pa tươi cười: Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, có khoảng 40.000 du khách đến với Sa Pa, trong đó du khách quốc tế có khoảng 5.000 người. Riêng trong ngày mùng 3 Tết, ở khu du lịch cáp treo fansipan diễn ra Lễ hội Khèn – Hoa 2017, thu hút khoảng 10.000 du khách đến tham quan. Tính đến ngày 30/1/2017, Sa Pa đã đón khoảng 115.000 lượt du khách (trong đó khách quốc tế khoảng 12.000 lượt người). Đó là khúc nhạc rất vui tươi mở đầu cho bản nhạc rộn ràng  của Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc.

Du khách nườm nượp lên Sa Pa tham quan ngắm cảnh.

Du khách nước ngoài bên mâm cơm ngày tết với đồng bào dân tộc Giáy xã Tả Van ( Sa Pa)Trong những ngày tết cổ truyền năm 2017, ở thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, nơi có nhiều hộ dân làm dịch vụ đón khách du lịch đến lưu trú, nhịp sống náo nức hơn hẳn ngày thường. Các homestay đều kín khách đến lưu trú, chủ yếu là khách quốc tế. Anh Jimmy, một du khách người Anh cho biết: “Tôi rất vui khi đến Việt Nam đúng dịp tết cổ truyền của các bạn, nhất là  được lưu lại ở một bản làng thú vị như thôn Tả Van Giáy. Ở đây mọi nhà đều cắm hoa đào, dán giấy đỏ và buộc sợi dây vải đỏ cho các đồ vật trong nhà và cây cối để mọi vật đều được ăn tết. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức bánh chưng, bánh giày. Các món ăn ngày tết của người dân bản địa rất lạ và ngon. Đây thực sự là một dịp nghỉ lễ tuyệt vời của gia đình khi mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, sum họp để tổ chức những bữa tiệc đầm ấm”.

Anh Sần Đức Cường, dân tộc Giáy, sinh ra và lớn lên ở Tả Van, hiện đang theo học lớp thạc sĩ ngành văn hóa ở Hà Nội về quê ăn tết khoe với tôi những bức ảnh anh mới chụp được khoảnh khắc đẹp bên đoàn du khách Tây đến đón tết cùng gia đình. “Mỗi năm về quê ăn tết, mình lại thấy đồng bào Giáy ở Tả Van làm du lịch cộng đồng ngày càng chuyên nghiệp hơn, và du khách đến đây cũng rất hài lòng về chất lượng dịch vụ. Nhiều bạn bè mình ở các tỉnh cũng đang trên đường lên với Lào Cai, Sa Pa để không bỏ lỡ những hoạt động hấp dẫn trong Năm Du lịch quốc gia 2017”. Anh Cường cho biết.

 Chất lượng dịch vụ ở các homesay làm hài lòng du khách.

Cùng với thành phố Lào Cai và Sa Pa, trên các cung đường lên cao nguyên trắng Bắc Hà, Bát Xát “ Nơi con sông Hồng chảy và đất Việt”, hay Mường Khương nơi miền cao núi nhọn cũng hối hả vào xuân theo bánh xe những đoàn phượt thủ. Thung lũng hoa Bắc Hà khoe sắc thắm, cột cờ Lũng Pô - một điểm du lịch mới đang thu hút nhiều du khách, những phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc thổ cẩm và sản vật Tây Bắc đang mời gọi du khách lên thăm. Ngay từ những ngày tết cổ truyền của dân tộc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi động, mở đầu cho chuỗi sự kiện chào đón một mùa du lịch mới đầy niềm tin và hi vọng. Tất cả dường như đang hồi hộp chờ đón giờ phút khai mạc Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây Bắc 2017.

Trao đổi với chúng tôi trước thềm Năm Du lịch quốc gia 2017, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh bằng nhiều hoạt động và sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, năm 2017, Lào Cai sẽ đón trên 3 triệu du khách đến tham quan, trong đó có khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Còn chúng tôi, giữa náo nức của những ngày đầu xuân mới, đã cảm nhận được điều đó đang hiện hữu trên khắp các ngả đường du xuân trên vùng biên giới Lào Cai.

Theo Tuấn Ngọc/LCĐT

Tin Liên Quan

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...

Nà Hẩu khơi dậy tiềm năng du lịch từ rừng và bản sắc

Nằm giữa không gian núi rừng còn đậm nét nguyên sơ, khu vực xã Nà Hẩu cũ, nay thuộc các thôn Nà Hẩu, Bản Tát, Ba Khuy, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng những giá trị văn hóa được gìn...

Mường Lai ước đón 18.000 lượt khách trong năm 2026

Phát huy lợi thế về văn hóa, cảnh quan và bản sắc cộng đồng, xã Mường Lai đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống của người dân. Năm 2026, xã ước đón khoảng 18.000 lượt khách, doanh thu khoảng 12 tỷ đồng, tăng khoảng 5.000 lượt khách và 2 tỷ đồng so với...

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp

Từ những vườn bưởi, vườn nho, đồng lúa đến những cánh rừng và sản vật địa phương, người dân Lào Cai đang có thêm nghề mới ngay trên chính mảnh đất của mình, đó là làm du lịch.