Khởi tranh cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4

Sáng 29/4, tại Ga đi cáp treo Fansipan đã diễn ra lễ khai mạc cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4 và các trận đấu vòng sơ loại bảng A.

 

Diễu hành ngựa chào mừng khai mạc.

Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc kéo dài trong kỳ nghỉ lễ từ 29/4-2/5/2022 tại thị xã Sa Pa. Cuộc đua ngựa được tổ chức nhằm tái hiện nét đẹp, văn hóa đua ngựa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Sa Pa, Lào Cai và Tây Bắc; góp phần thu hút du khách đến với Khu du lịch Cáp treo Fansipan Legend Sa Pa nói riêng và thị xã Sa Pa nói chung.

Cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4 có sự tham gia tranh tài của 30 nài ngựa xuất sắc đến từ các địa phương Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) và tỉnh Tuyên Quang.

Xuất phát đua vòng sơ loại bảng A.
Cuộc đua diễn ra tại khu vực vườn hồng Ga đi cáp treo.
Đường đua kịch tính, hấp dẫn.

Ở vòng sơ loại bảng A, 30 nài ngựa và ngựa đua đã ganh đua quyết liệt để chọn lựa 15 ngựa có thành tích xuất sắc thi đấu vòng bán kết sơ loại bảng A và 3 ngựa đua xuất sắc thi chung kết sơ loại bảng A.

Du khách tập trung theo dõi đua ngựa.
Về đích Chung kết vòng sơ loại bảng A.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba vòng loại cho các nài ngựa xuất sắc.

Kết quả, ngựa số 88 do nài ngựa Tráng A Giờ đến từ huyện Bát Xát điều khiển giành giải Nhất; ngựa số 11 do nài ngựa Lâm Văn Thiều đến từ huyện Bắc Hà điều khiển giành giải Nhì và nài ngựa Giàng Seo Vư đến từ huyện Bắc Hà giành giải Ba vòng sơ loại bảng A.

Các vòng loại của cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4 sẽ diễn ra liên tục trong ngày 29-30/4, vòng Bán kết sẽ diễn ra vào sáng 1/5 và vòng Chung kết sẽ diễn ra sáng 2/5 tại vườn hồng Ga đi cáp treo thuộc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Bên cạnh cuộc đua “Vó ngựa trên mây” đầy kịch tính và hấp dẫn, đến với Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm tái hiện "Chợ tình Sa Pa"; trải nghiệm sản phẩm du lịch: Sa Pa - thổ cẩm và hoa; hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản Lào Cai; Carnaval đường phố với chương trình nghệ thuật độc đáo dựa trên chất liệu dân gian của 6 dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa (Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó, Kinh); ngày hội khám phá văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn; lễ hội đá và hoa; chương trình văn nghệ Hương sắc Sa Pa và Ngày hội văn hoá bản Mông Cát Cát.

https://baolaocai.vn/bai-viet/355807-khoi-tranh-cuoc-dua-vo-ngua-tren-may-lan-thu-4

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...