Sân mây Nhù Sang

Đến Bắc Hà, nếu chỉ lạc bước trong những vườn hoa cải vàng rực rỡ trên triền đồi hoặc vườn mận, vườn lê tràn ngập hoa trắng tinh khiết mà bỏ qua trải nghiệm ở sân mây Nhù Sang (thôn Nhù Sang đã sáp nhập với thôn Hoàng Hạ, nên còn gọi là sân mây Hoàng Hạ) thì thật đáng tiếc.

Cùng với các sân mây khác ở “cao nguyên trắng” Bắc Hà như Ngải Thầu, Nhìu Lùng (Na Hối), Bản Già (Tả Củ Tỷ) hoặc cổng trời Lùng Phình, sân mây Nhù Sang thuộc xã Hoàng Thu Phố trở thành điểm đến hấp dẫn của giới nhiếp ảnh, “phượt thủ” và những người thích khám phá, trải nghiệm.

“Suối mây” Nhù Sang.

Anh Nguyễn Huy Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Bắc Hà là người đầu tiên phát hiện ra sân mây Nhù Sang. Anh Trung tâm sự: Tôi là người thích đi đó đây, mê chụp ảnh nên thường tìm những vị trí “đắc địa” để có góc chụp mới về phong cảnh quê hương mình. Vào một buổi chiều tháng 2/2020, tôi rong ruổi từ Hoàng Hạ (Hoàng Thu Phố) sang Xà Ván - Sừ Mần Khang (Tả Van Chư), khi đến Nhù Sang đúng lúc mặt trời đang xuống núi, phía trước là biển mây bồng bềnh, đẹp đến nao lòng. Đứng trên sân mây Nhù Sang, tôi kịp chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này và quyết định đặt tên cho bức ảnh là “Hoàng hôn trên đỉnh Nhù Sang”. Tác phẩm đã đoạt giải Ba Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bắc Hà năm 2021.

“Điều tôi quan tâm không phải là giải thưởng cao hay thấp, mà qua cuộc thi này, nhiều người biết đến sân mây Nhù Sang và tìm đến ngắm cảnh”, anh Trung cho biết.

Phút thư giãn của những người “săn” mây.

Để quảng bá sân mây Nhù Sang, anh Trung đã chia sẻ những bức ảnh mây đẹp nhất và cả clip do chính anh thực hiện trên fanpage của Câu lạc bộ Du lịch Bắc Hà, Nhóm Bắc Hà yêu thương. Thật bất ngờ, lượng người tìm đến sân mây Nhù Sang ngày càng nhiều, có thời điểm lên tới gần trăm người. Thậm chí, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không chỉ người trong tỉnh, mà rất nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh cũng lên Nhù Sang “săn” mây.

Theo anh Trung, sân mây Nhù Sang ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, ngay trên tuyến đường du lịch nổi tiếng của Bắc Hà (thị trấn Bắc Hà - Bản Phố - Hoàng Thu Phố - Tả Van Chư - Lùng Phình), mặt bằng sân mây tương đối rộng, phẳng, rất thuận lợi cho người “săn” mây. Bao quanh sân mây Nhù Sang là vùng đất còn nguyên sơ, hoa rừng đua nở vào mùa xuân và mùa hè, táo gai chín đỏ mọng từ tháng 8 đến tháng 10. Không chỉ ngắm cảnh, “săn” mây, du khách còn có thể khám phá vùng đất Nhù Sang - Hoàng Hạ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Hoàng hôn trên đỉnh Nhù Sang.

Nếu sân mây Nhù Sang được quy hoạch thành điểm du lịch kết hợp đầu tư các điểm ngắm cảnh, cắm trại và hoạt động ngoài trời, chắc chắn đây sẽ là điểm đến hấp dẫn ở “cao nguyên trắng”.

Theo https://baolaocai.vn/bai-viet/354116-san-may-nhu-sang

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...