Du khách đổ xô lên Sa Pa trốn nóng

Miền Bắc đang ở những ngày đỉnh điểm nắng nóng, ai cũng muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng mát mẻ để trốn nắng nóng, oi nồng. Sa Pa với thời tiết quanh năm mát mẻ, đang trở thành điểm đến du khách ưu tiên.

Đến Sa Pa, thú vị nhất là được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, trải nghiệm nét đẹp trong văn hóa, ẩm thực ở các bản làng. Ở thị trấn, mật độ xây dựng nhà hàng, khách sạn đang dày đặc, nên nhiều du khách tìm về các bản làng xung quanh để có một kỳ nghỉ ý nghĩa.

Bản Cát Cát (xã San Sả Hồ) tập trung đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nơi đây còn nguyên bản sắc của người Mông với công việc se lanh, dệt vải, làm nông. Bản Cát Cát có khí hâụ trong lành, thiên nhiên tươi đẹp, dòng suối trong vắt hiền hòa quanh năm. Những ngày nắng nóng, Cát Cát đang đón hàng trăm du khách mỗi ngày.

Du khách đến Sa Pa dịp nắng nóng.

Chị Nguyễn Thùy Linh, du khách đến từ Ninh Bình đang trải nghiệm kỳ nghỉ tránh nóng ở bản Cát Cát cho biết: Lần đầu tiên tôi đến Sa Pa, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi khí hậu và cảnh đẹp của Cát Cát. Khí hậu ở đây vừa mát mẻ, dễ chịu, con người được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, đó là điều tuyệt vời nhất. Ngoài hít thở không khí trong lành, không khói bụi, nắng nóng, gia đình chị Linh còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc các dân tộc Sa Pa.

Không thể chịu cảnh nắng nóng ở Hà Nội, gia đình anh Trần Lê Tuấn đặt vé du lịch Sa Pa. Anh chọn nghỉ lại một homestay tại Tả Van chứ không đặt phòng nghỉ khu vực thị trấn. Anh Tuấn cho biết: Khi thời tiết nắng nóng, cả nhà tôi đều muốn lên Sa Pa, buổi tối ở đây chúng tôi vẫn phải khoác áo, được hưởng không khí lạnh giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm rất thú vị. Trải nghiệm cái se lạnh giữa ngày nóng, check in khoe với những người bạn đang chịu nóng ở Hà Nội là lý do đơn giản khiến gia đình anh Lê Tuấn quyết định đến Sa Pa du lịch.

Những ngày nắng nóng, các khách sạn, nhà hàng tại Sa Pa lượng khách tăng đột biến. Thậm chí vào dịp cao điểm cuối tuần không có phòng nghỉ cho khách. Nhà hàng Song Nhi (Thác Bạc) phải từ chối nhiều cuộc gọi đặt hàng từ phía khách hàng. “Những ngày này, chúng tôi không chỉ tiếp khách du lịch từ ngoài tỉnh mà còn nhiều khách Lào Cai đặt bàn. Dù tiếc nhưng vẫn phải từ chối nhiều khách vì lý do hết đồ ăn”, anh Nguyễn Văn Hưng, nhân viên nhà hàng Song Nhi cho biết.

Từ đầu năm đến nay, Sa Pa đón trên 823.000 lượt khách, riêng trong tháng 5/2017, Sa Pa đón 152.000 lượt khách du lịch đến địa bàn, tăng 68,8% so với cùng kỳ 2016. Những ngày nắng nóng, Sa Pa có thể đón tới hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Cả huyện Sa Pa có 320 cơ sở lưu trú du lịch với 85 khách sạn từ 1 sao trở lên và hơn 110 homestay sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày nắng nóng.

Trong những năm gần đây, Sa Pa đã có những thay đổi trong cách làm du lịch như xây dựng môi trường du lịch thân thiện với du khách, nói không với bán hàng rong và đeo bám khách du lịch. Quyết tâm này đã đạt được một số kết quả nhất định, điều đó được thể hiện qua lượng khách du lịch đến với Sa Pa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, Sa Pa tiếp nhận một số nhà đầu tư lớn xây dựng các nhà hàng, khách sạn, các điểm đến du lịch hấp dẫn du khách.

Anh Đỗ Trọng Nguyên, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Pa cho biết: Thời tiết nắng nóng, dịp nghỉ lễ và cuối tuần là thời điểm lượng khách du lịch đến với Sa Pa tăng cao. Phòng phối hợp với các ngành chức năng khác tăng cường kiểm tra các dịch vụ phục vụ du lịch, hạn chế tình trạng tăng giá phòng, ép khách du lịch sử dụng các dịch vụ với giá cao.

Theo Vân Thảo/LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...