"Vì nhân dân phục vụ..."

Xuân Ất Mùi đã gõ cửa từng nhà, mang theo niềm vui bình yên và hạnh phúc. Còn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an địa bàn - những người thầm lặng gác cho dân bình yên, phải tạm xa tổ ấm, để tỏa về các bản làng, tổ dân phố bảo vệ cho nhân dân đón tết, vui xuân. Hành trang của họ chính là bản lĩnh của người chiến sỹ Công an nhân dân và tấm lòng kiên trung làm theo lời Bác dạy: “Vì nhân dân phục vụ”.

Lần này trở lại Công an huyện Mường Khương, chúng tôi gặp Thiếu tá Lê Văn Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Dạo bước trên phố huyện, mấy già bản khi nhận ra Thiếu tá Việt liền cất tiếng “ồ” rõ to và đồng thanh chào. Hỏi một cụ có tên là Giàng Xuẩn Minh thì được bảo: “Công an Việt tốt với dân lắm, bởi anh chuyên bắt bọn xấu. Anh Việt còn thường xuyên về thăm dân bản, nắm tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn kinh nghiệm phòng gian để giữ gìn trật tự, trị an địa bàn”.

Công an huyện Sa Pa hướng dẫn nhân viên khách sạn Hoa Phong khai báo khách lưu trú trực tiếp trên mạng nternet.

Nghe câu chuyện các cụ kể về Thiếu tá Việt, chúng tôi có cái “cớ” để phỏng vấn anh về nhiệm vụ gác cho dân bình yên. Không chút suy tư, Thiếu tá Việt kể: Huyện Mường Khương giáp ranh với nước bạn Trung Quốc, bọn tội phạm thường lợi dụng các vùng giáp ranh để gây án. Mặc dù luôn đối mặt với hiểm nguy, nhưng lực lượng công an thường xuyên chủ động ra quân truy quét các đối tượng phạm tội. Kết quả năm 2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Mường Khương đã phá được 35 vụ án, khởi tố 67 bị can. Có nhiều lần bọn tội phạm dùng tiền, vật chất dụ dỗ, mua chuộc, nhưng chưa bao giờ thắng được bản lĩnh của những chiến sỹ Công an nhân dân. Nổi bật là chiến công khám phá vụ án mạng xảy ra ngày 27/10/2013: Đối tượng Vũ Văn Lập (sinh năm 1990) ở thôn Na Mạ, xã Bản Lầu (Mường Khương), do mâu thuẫn cá nhân đã dùng súng kíp bắn anh Nông Văn Tuấn (sinh năm 1993) ở cùng xã. Do địa bàn đấu tranh rộng, nhiều đối tượng, nên đến ngày 26/11/2014 mới đủ cơ sở, chứng cứ bắt giữ Vũ Văn Lập. Qua đấu tranh, trinh sát đã làm rõ các tình tiết vụ án và đối tượng Vũ Văn Lập đã phải cúi đầu nhận tội.

Chia tay Thiếu tá Lê Văn Việt cùng đồng đội của anh, chúng tôi lên huyện Sa Pa. Đây là địa bàn “nóng” về an ninh, trật tự, bởi là khu du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đại tá Trần Văn Trường, Trưởng Công an huyện Sa Pa chia sẻ: Địa bàn các xã, thị trấn của huyện hiểm trở. Nhiều lần truy tìm tội phạm và cứu người lạc, công an phải đi bộ cả ngày đường vượt qua suối Mường Hoa và khe núi Fansipan. Khó khăn là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực để làm sáng tỏ các vụ án, phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an huyện Sa Pa đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm, đồng thời tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng ngừa tệ nạn xã hội và triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Giữa năm Giáp Ngọ, gia đình ông Hạng A Chúng (65 tuổi), người dân tộc Mông ở thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ (Sa Pa), không hiểu vì lý do gì mà cứ đòi gặp đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện. Khi gặp được lãnh đạo huyện, ông đòi giải quyết việc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan - Sa Pa khi thi công cáp treo làm gẫy nát một số cây thảo quả của gia đình. Chuyện này không chỉ diễn ra ở hộ ông Chúng mà còn lan sang một số hộ khác. Biết tin, Chỉ huy Công an huyện cử Thượng úy Sùng A Phừ và Trung úy Giàng A Lù (Đội An ninh) xuống các hộ có nương thảo quả bị thiệt hại để giải quyết vụ việc. Hai đồng chí  mua 1 chai rượu và 1 con gà rồi đem đến nhà ông Chúng trò chuyện. Biết hai đồng chí công an là người địa phương và làm đúng “lý” người Mông, nên ông Chúng vui vẻ nhận số tiền đền bù, đồng thời vận động các hộ khác cũng nhận tiền theo đúng quy định mà không đòi hỏi số tiền đền bù cao hơn. Câu chuyện đền bù thảo quả lắng xuống chưa được 30 ngày, thì trong thôn Sín Chải lại rộ lên chuyện “động” 5 ngôi mộ của đồng bào. Dân bắt đền bù vì đơn vị thi công kéo dây điện ngầm cho đường cáp treo chỉ cách 5 ngôi mộ một đoạn, nên đã “làm động” mộ. Chỉ huy đơn vị lại cử các đồng chí Phừ và Lù xuống giải quyết. Buổi đầu cũng “mệt” bởi “năm người, mười ý”. Để gỡ rối, hai đồng chí công an mời già làng có uy tín là ông Hạng A Quả, cùng tham gia vận động 5 hộ làm theo “lý” người Mông, kết quả là các hộ đều vui vẻ nhận tiền đền bù. Từ đó, trả lại sự bình yên cho thôn Sín Chải.

Sa Pa là điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Ngày 15/12/2014, ngài Meirav EiLon Shahar, Đại sứ quán Ixraen tại Việt Nam đã viết thư cảm ơn Công an huyện Sa Pa sau vụ giải cứu thành công anh Noam Burshtein, công dân Ixraen, người bị lạc khi leo đỉnh Fansipan. Trong thư có đoạn: “Ngay sau khi nhận được yêu cầu của chúng tôi, nhóm cứu hộ đã rất khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp để cứu được anh Noam Burshtein. Việc này không chỉ là kinh nghiệm tài tình mà còn là trái tim, sự quan tâm lo lắng cho người gặp nạn, đặc biệt trong thời tiết khắc nghiệt… Chúc cho quan hệ hợp tác giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp”. Không chỉ “gác cho dân bình yên”, Công an huyện Sa Pa còn nuôi dưỡng và hỗ trợ hai trẻ mồ côi, là cháu Giàng A Cáng (9 tuổi), người dân tộc Mông ở thôn Lếc Mông và cháu Chảo Mùi Pham (9 tuổi), người dân tộc Dao, ở thôn Bản Kim (xã Thanh Kim, huyện Sa Pa). Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014, Công an huyện huy động 160 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường giao thông ở 2 xã Thanh Kim và Bản Phùng; trao tặng 320 bộ thiết bị vệ sinh và 900 tấm lợp Fibrô xi-măng giúp các hộ nghèo, thể hiện rõ sự quan tâm và làm theo lời Bác dạy: “Vì nhân dân phục vụ”.

Trở về thành phố Lào Cai, chúng tôi ấn tượng với Đại úy Đoàn Văn Thức, Tổ trưởng tổ khu vực Công an phường Duyên Hải. Đại úy Thức có thâm niên gần 20 năm “thức cho dân ngủ ngon”, từng tham gia hòa giải thành công những vụ việc tranh chấp đất đai, nhà cửa, mâu thuẫn gia đình, cá nhân. Đại úy Thức đã cảm hóa được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và tích cực kèm cặp, giúp đỡ những người mãn hạn tù để họ trở thành những công dân tốt. Mặc trời mưa hay nắng, ngày hay đêm, Đại úy Thức đều có mặt kịp thời để giải quyết các vụ việc, từ trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, đến đánh nhau gây thương tích. Công việc phức tạp và rất nguy hiểm, nhưng Đại úy Thức vẫn vượt qua. Tiếp chuyện chúng tôi, Đại úy Vũ Thị Như Hải, Phó trưởng Công an phường Duyên Hải không ngớt lời khen ngợi Đại úy Thức là người không ngại gian khó và luôn khôn khéo khi giải quyết sự việc, góp phần cùng lực lượng Công an phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2014 được Công an thành phố Lào Cai xếp loại “Đơn vị thi đua Quyết thắng”.
Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất với các cán bộ, chiến sĩ Công an đó là niềm tin yêu, mến phục mà nhân dân dành cho các anh, những người “Vì nhân dân phục vụ…”./.

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

“Cầu nối” nghĩa tình nơi biên cương

Từ những mái nhà được dựng lên giữa bộn bề gian khó đến những khoản hỗ trợ đều đặn dành cho học sinh nghèo; từ những buổi xuống thôn dự sinh hoạt chi bộ đến cuộc gặp gỡ, trò chuyện với người dân, Trung tá Phạm Hồng Thi - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Xát đang lặng lẽ từng ngày là “cầu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dự lễ phát động xây dựng 29,3 km đường giao thông nông thôn tại xã Bát Xát

Sáng 23/9, UBND xã Bát Xát tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026; khởi công công trình đường Po Hà đi San Lùng (tuyến 2) và khánh thành tuyến đường đi Cao Độ, thôn San Lùng.

Trưng bày chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”

Sáng nay (23/9), tại Bảo tàng Lào Cai (cơ sở 2), Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Việt Hồng

Sáng nay (23/9), tại thôn Việt Cường 1, UBND xã Việt Hồng tổ chức Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự Lễ phát động làm đường giao thông nông thôn tại xã Lương Thịnh

Sáng 23/9, tại thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dự Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Tinh hoa xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc

Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, khẳng định sức sống trường tồn của Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ những vòng Xòe kết...