Nghĩa Lộ lan tỏa sắc màu văn hóa tại “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai”

Tối 23/8, tại Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ tổ chức chương trình “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ”, hòa chung không khí chào đón Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026.

 

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam cùng Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

baolaocai-br_1787505815083-5992430399542495787-5992430399542495787-fb9317d7bc5720469e32fadc47f9a67b.jpg
baolaocai-br_1787505815072-5992430399542495787-5992430399542495787-baf7fca702256bd7095e0f188a0f8b91.jpg
Các đại biểu dự hội chương trình.

Mở đầu chương trình, nghi thức trao khăn Xòe được thực hiện trang trọng. Chiếc khăn Xòe với hoa văn tinh tế, gắn với nghệ thuật Xòe Thái, được trao tặng các đại biểu như lời chào thân tình, thể hiện nét đẹp văn hóa và lòng hiếu khách của người dân Nghĩa Lộ.

baolaocai-br_1787505815092-5992430399542495787-5992430399542495787-3fc91aa55ba2d8b446d5648a05660bca.jpg
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ” mang đến nhiều tiết mục ca múa đặc sắc, giới thiệu vẻ đẹp quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Điểm nhấn của đêm diễn là màn Xòe đoàn kết với sự tham gia của 200 nghệ nhân, diễn viên, cùng các đại biểu, người dân và du khách cùng hòa vào vòng Xòe đoàn kết, tạo không gian văn hóa cộng đồng ấm áp, nghĩa tình.

baolaocai-br_1787505815109-5992430399542495787-5992430399542495787-63c7a593c3c8adb3137b882fb7578f68.jpg
Màn Xòe đoàn kết.

Chương trình là dịp để Nhân dân, du khách gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Mường Lò, góp phần quảng bá hình, tạo thêm sức hút cho điểm đến du lịch phía Tây của tỉnh Lào Cai.

https://baolaocai.vn/nghia-lo-lan-toa-sac-mau-van-hoa-tai-diem-hen-ban-sac-lao-cai-post906790.html

Nguồn: Phạm Thanh Tùng - Hứa Thế Quang (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai, ngày 24/08/2026 - 07:32 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Hơn 300 nghệ nhân, diễn viên giao lưu văn nghệ tại phường Nghĩa Lộ

Trong 2 ngày 22 - 23/8, tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, hơn 300 nghệ nhân, diễn viên đến từ 30 câu lạc bộ của nhiều tỉnh, thành phố đã hội tụ, tham gia chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup năm 2026 và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công,...

Khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026

Chiều 23/8, tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026.

Tết Xíp Xí của đồng bào Thái

Ngày 22/8, tại nhà văn hóa Tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm tổ chức Lễ hội Tết Xíp Xí năm 2026 với chủ đề “Tết Xíp Xí - Giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng, phát huy văn hóa dân tộc Thái”. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sắc màu Lục Yên

Được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, cùng nét văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc thiểu số, Lục Yên còn là vùng đất có nhiều dấu tích văn hóa vùng sông Chảy và ẩn chứa những báu vật quý giá trong lòng đất. Khai thác những tiềm năng, lợi thế ấy, Lục Yên đang trở thành điểm đến hấp...

Đội bóng đá nữ Lâm Thượng – Từ sân bóng vùng cao đến VTV Cup

Từ phong trào thể thao giàu sức sống ở vùng cao, đội bóng đá nữ Lâm Thượng đang viết tiếp hành trình vươn lên bằng tình yêu bóng đá, niềm tự hào quê hương và khát vọng mang bản sắc văn hóa Tày đến sân chơi quy mô quốc gia - Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất.

Giữ gìn điệu xòe Thái bằng tình yêu di sản

Từ sân nhà văn hóa thôn, bản đến không gian sinh hoạt cộng đồng; từ buổi tập tranh thủ sau mùa vụ đến đêm hội rộn ràng, những vòng xòe ở Mường Lò vẫn bền bỉ nối dài qua năm tháng. Di sản ấy không nằm yên trong ký ức mà được tiếp tục thực hành, trao truyền và làm mới bằng tình yêu của cộng đồng...