Workshop – xu hướng làm giàu trải nghiệm sống

Từ móc len, làm bánh, trang điểm đến đồ handmade, các workshop ngày càng đa dạng, thu hút người tham gia ở nhiều độ tuổi. Không chỉ truyền đạt kỹ năng, workshop còn tạo không gian để trải nghiệm, sáng tạo, kết nối và tìm thấy sự thư giãn trong những hoạt động đời thường.

 

Sự thay đổi ấy được thể hiện qua một workshop móc len dành cho trẻ em tại phường Lào Cai. Ở đó, với những cuộn len nhiều màu sắc và chiếc móc kim loại nhỏ, các em học cách thực hiện mũi móc cơ bản, kiên trì hoàn thiện từng sản phẩm và được mang thành quả về nhà. Điều đáng nói không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở trải nghiệm tự tay làm ra một món đồ thay vì mua sẵn.

baolaocai-br_duoi-chuan00-17-17-13still170.jpg
baolaocai-br_duoi-chuan00-17-19-10still171.jpg
Sản phẩm thú vị từ len.

Trần Minh Châu Giang, học sinh Trường THCS và THPT Bắc Cường, phường Lào Cai, tham gia workshop lần thứ hai với mong muốn tự làm những món đồ handmade tặng người thân. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, em dần làm quen với các mũi móc và tìm thấy niềm vui khi tự tay hoàn thiện sản phẩm.

baolaocai-br_duoi-chuan00-18-16-17still178.jpg
Các bạn nhỏ tham gia học móc len.

Xuất phát từ niềm yêu thích nghệ thuật móc len, chị Nguyễn Thị Tho, người sáng lập Tiệm len Kiki, tổ chức các lớp học và workshop trải nghiệm dành cho trẻ em.

Hiện lớp có 10 học viên theo học thường xuyên, chia thành hai ca trong tuần. Những workshop kéo dài hai buổi được thiết kế để các em có thể làm quen với kỹ thuật cơ bản, tự hoàn thiện sản phẩm và mang về làm kỷ niệm hoặc quà tặng.

Điểm khác biệt của workshop là người tham gia được trực tiếp tạo ra sản phẩm. Với trẻ nhỏ, mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của buổi học mà còn thể hiện sự tập trung, kiên trì và khả năng phối hợp đôi tay. Những sản phẩm đạt yêu cầu còn được tiệm len thu mua, tạo thêm động lực để các em duy trì và theo đuổi sở thích.

Từ những mũi móc tưởng chừng đơn giản, các em được rèn luyện sự kiên nhẫn với công việc đòi hỏi thời gian. Có sản phẩm mất hai ngày để hoàn thành; có em phải nhiều lần thực hiện lại vì chưa quen cách đếm mũi hay khâu ráp. Chính những khó khăn nhỏ ấy lại khiến niềm vui khi hoàn thành sản phẩm trở nên rõ ràng hơn.

baolaocai-br_duoi-chuan00-19-59-03still186.jpg
Các sản phẩm thú vị từ len.

Không gian trải nghiệm còn mang đến một giá trị khác: giúp người tham gia tạm rời màn hình. Chị Vũ Ngọc Quyên, người hướng dẫn tại Tiệm len Kiki, cho rằng việc tập trung vào từng mũi móc tạo cảm giác thư giãn và tĩnh tâm.

“Mình thấy móc len rất thư giãn, tĩnh tâm. So với việc suốt ngày xem điện thoại hoặc xem tivi thì mình cảm thấy thoải mái hơn” - chị Quyên chia sẻ.

baolaocai-br_duoi-chuan00-17-48-10still175.jpg
Các em nhỏ chăm chú với móc len.

Nếu workshop móc len cho thấy nhu cầu trải nghiệm kỹ năng bằng đôi tay, thì “Chạm văn hóa” lại mở rộng trải nghiệm theo một hướng khác. Được tổ chức vào cuối tuần tại tầng 2 một quán cà phê ở phường Lào Cai, workshop là nơi khách hàng vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa tham gia các hoạt động thủ công.

baolaocai-br_img-1418.jpg
Khách hàng tham gia workshop "Chạm văn hóa"

Từng công tác trong ngành văn hóa, chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ quán cà phê, tổ chức workshop với mong muốn tạo một không gian cuối tuần để các gia đình, đặc biệt là cha mẹ và trẻ nhỏ, có thể cùng nhau trò chuyện, làm việc và sáng tạo.

Với mức phí 120.000 đồng, người tham gia được lựa chọn một đồ uống và một nội dung trải nghiệm như vẽ sáp ong, làm trà thảo mộc, vẽ trang trí hoặc thêu túi thơm. Sản phẩm hoàn thành được mang về cùng một món quà nhỏ.

baolaocai-br_img-1459.jpg
baolaocai-br_img-1462.jpg
"Chạm văn hóa" giúp bạn trải nghiệm cuối tuần.

Sau ba buổi tổ chức, workshop bước đầu thu hút người tham gia ở nhiều lứa tuổi. Trẻ em tìm đến với sự tò mò và thích khám phá; người lớn tìm được cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để uống cà phê, uống trà và tự tay hoàn thành một sản phẩm cho bản thân hoặc người thân.

Ở “Chạm văn hóa”, trải nghiệm còn được đặt trong một câu chuyện rộng hơn. Các sản phẩm từ sáp ong, thảo mộc hay những hoa văn trên trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được giới thiệu như những món đồ thủ công đẹp mắt. Người tham gia còn có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, nguyên liệu, cách làm và ý nghĩa của sản phẩm.

baolaocai-br_img-1422.jpg
“Chạm văn hóa” thu hút các bạn nhỏ.

Có thể thấy, giá trị của workshop đang dần vượt ra ngoài việc học một kỹ năng. Từ việc học một mũi móc, làm một túi thơm, vẽ một chiếc nón hay tạo ra một món đồ handmade, trong quá trình ấy, người tham gia có thêm cơ hội trò chuyện, kết nối với những người có cùng sở thích, dành thời gian cho gia đình và quan trọng hơn là tìm thấy một khoảng nghỉ giữa nhịp sống nhiều áp lực.

Từ một món đồ tự tay làm ra đến một câu chuyện văn hóa được nghe kể, điều còn lại sau mỗi workshop không chỉ là thành phẩm. Đó có thể là một kỹ năng mới, một cuộc gặp gỡ, một khoảng thời gian thư thái hay đơn giản là niềm vui khi hoàn thành một việc bằng chính đôi tay của mình.

Khi nhu cầu tận hưởng cuộc sống ngày càng hướng tới những trải nghiệm có ý nghĩa, workshop đang trở thành một lựa chọn mới cho thời gian rảnh. Không cần một chuyến đi xa, chỉ với vài giờ dành cho một hoạt động sáng tạo, mỗi người vẫn có thể làm mới mình, kết nối với người khác và tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị.

https://baolaocai.vn/workshop-xu-huong-lam-giau-trai-nghiem-song-post905709.html

Nguồn: Hoàng Thu - Nguyễn Tuấn Nam (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai, ngày 10/08/2026 - 20:06 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Sắc màu Trung thu trên phố

Cận Tết Trung thu, phố phường rực rỡ hơn bởi đèn lồng, đèn ông sao và những mô hình trang trí bắt mắt. Từ khu chợ, cửa hàng đến quán cà phê, không khí mùa trăng hiện hữu trong từng góc phố, mang theo sự náo nức, ấm áp. Sắc màu Trung thu không chỉ nằm ở những món đồ trang trí, mà còn trong ánh mắt háo hức,...

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Từ những hình ảnh chân thực trong cuốn sách ảnh “Tự hào một dải biên cương”, Đỗ Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT số 2 Bảo Thắng (xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đã lan tỏa tình yêu quê hương bằng góc nhìn sâu sắc của tuổi trẻ. Bài chia sẻ của Quỳnh Anh đã đạt giải chuyên đề “Bài chia sẻ cảm...

Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số tại Yên Bình

Sáng 22/9, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình, xã Yên Bình tổ chức “Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số, phát triển kỹ năng văn hóa đọc trong thời đại số năm 2026”.

Nhịp xòe từ tình yêu di sản

Hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (15/12/2021-15/12/2026), vòng đại Xòe 2.026 người tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tiếp tục trở thành điểm hẹn kết nối muôn con tim.

Rực rỡ 29 mô hình, linh vật Trung thu ở Mậu A

Tối 19/9, tại xã Mậu A, Chương trình Vui hội Trăng rằm năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó điểm nhấn là màn diễu hành 29 mô hình, linh vật Trung thu qua các tuyến phố trung tâm, thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân tham gia.

Độc đáo trang phục truyền thống của người Bố Y nơi biên cương Lào Cai