Lào Cai lan tỏa phong trào xóa nhà tạm bằng sức mạnh cộng đồng
Những ngôi nhà kiên cố, vững chãi đang dần thay thế những mái nhà tạm bợ, dột nát ở vùng cao biên giới Lào Cai. Đó không chỉ là kết quả của các chính sách hỗ trợ đúng đắn từ Đảng và Nhà nước, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả cộng đồng trong hành trình đầy nhân văn: “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, cùng với nỗ lực giảm nghèo toàn diện, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được tỉnh Lào Cai xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Các địa phương tiến hành đánh giá công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Từ năm 2011 đến 2020, thông qua các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo, tỉnh đã hỗ trợ làm nhà cho 4.115 hộ. Giai đoạn 2020 – 2023, Lào Cai tiếp tục xóa được 4.552 nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, trong giai đoạn 2024 – 2025, tỉnh đặt mục tiêu xóa 11.024 căn nhà tạm, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, dù còn không ít khó khăn về nguồn lực.
Sau bão số 3 tháng 9/2024, với hơn 6.000 ngôi nhà bị thiệt hại, nhiệm vụ xóa nhà tạm càng trở nên cấp bách và thử thách hơn. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần đoàn kết và sự chung tay của toàn xã hội chính là điểm tựa để Lào Cai từng bước hiện thực hóa mục tiêu nhân văn này.
Tại xã Cao Sơn (huyện Mường Khương cũ), nơi có số nhà tạm nhiều nhất toàn tỉnh, người dân không ngần ngại gác lại việc nhà, nương rẫy để đến giúp nhau dựng nhà mới. Anh Thào Chư, thôn Lồ Suối Tủng, xã Cao Sơn chia sẻ: “Đang mùa trồng ngô, mình cũng rất bận, nhưng làm giúp nhà anh em trong thôn là việc nên làm. Mình giúp được gì thì giúp, còn chủ nhà biết xây, anh ấy hướng dẫn mình làm.” Còn anh Cư Hứ – cũng ở thôn Lồ Suối Tủng – xúc động nói: “Nhờ bà con, anh em giúp đỡ, ngôi nhà ước mơ của mình sắp hoàn thành. Làm xong nhà mình, mình lại đi giúp nhà khác.”
Tháng 5/2025, tại huyện Bát Xát, phong trào đổi công, hỗ trợ ngày công được đẩy mạnh. Đặc biệt, tuổi trẻ địa phương với 21 đội hình thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ gần 30 hộ dân xóa nhà tạm. Những sáng kiến như dùng ròng rọc kéo vật liệu lên núi hay huy động cán bộ, công chức đi giúp dân vào cuối tuần đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
Đến tháng 4/2025, toàn tỉnh đã khởi công 9.845/11.024 căn nhà, đạt 89,31% kế hoạch, trong đó 7.570 nhà đã hoàn thành. Đáng chú ý, 7 huyện (cũ) đã hoàn thành 100% kế hoạch, gồm: Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa và TP. Lào Cai.
Là huyện biên giới khó khăn, nhưng Si Ma Cai (cũ) là địa phương đi đầu trong phong trào xóa nhà tạm, về đích trước 5 tháng so với mốc tỉnh giao và trước 11 tháng so với mốc Thủ tướng Chính phủ giao. Giai đoạn 2021–2025, huyện xóa được 1.182 nhà tạm, dột nát, huy động hơn 137 tỷ đồng, trong đó hơn 97 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đoàn kết, cùng nhau góp công, góp sức giúp đỡ các gia đình xóa nhà tạm.
Phong trào xóa nhà tạm không chỉ có sự tham gia của hệ thống chính trị và người dân, mà còn nhận được sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã chủ động ủng hộ hàng tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo có nhà ở kiên cố.
Cuối năm 2024, gia đình anh Vàng Văn Vơn – hộ nghèo ở Bắc Hà – được Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Hà và Công ty Bảo Việt Lào Cai hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Lào Cai, chia sẻ: “Chúng tôi huy động từ tập đoàn và các đơn vị thành viên, với mong muốn góp sức để bà con có nơi an cư lạc nghiệp.”

Nguồn vốn từ ngân hàng chính sách đã hỗ trợ người dân trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Là địa phương có số nhà tạm phải xóa nhiều nhất tỉnh (4.244 căn), huyện Mường Khương (cũ) đã triển khai chiến dịch thi đua “90 ngày đêm”, mỗi tuần khởi công khoảng 200 nhà. Từ cấp ủy, chính quyền đến từng người dân đều đang nỗ lực từng ngày, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trong tháng 6/2025.
Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc”, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Lào Cai đã lan tỏa sâu rộng. Những ngôi nhà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cả cộng đồng.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, Lào Cai sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về một tỉnh miền núi kiên cường, nghĩa tình – nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình an cư, lạc nghiệp.