Lào Cai: Đánh thức "siêu vùng di sản" Tây Bắc

Sau cuộc hợp nhất lịch sử, một “siêu vùng di sản” đã hình thành, đặt Lào Cai trước vận hội lớn để bứt phá nhưng cũng đi kèm với những thách thức không nhỏ. Tầm nhìn chiến lược và những bước đi cụ thể đang được đặt ra để khai thác kho báu di sản phục vụ phát triển du lịch.

 

Tầm nhìn mới cho một trọng điểm du lịch quốc tế

Việc hợp nhất đã tạo nên một bản đồ du lịch độc nhất vô nhị, nơi những “viên ngọc đã sáng” được đặt cạnh những “viên ngọc thô”, hình thành một kho tàng văn hóa - thiên nhiên khổng lồ. Tài sản của Lào Cai vốn đã là thương hiệu mạnh với trục du lịch cao cấp Sa Pa, nơi có đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” hùng vĩ. Nối tiếp là thiên đường mây Y Tý hoang sơ với kiến trúc nhà trình tường độc đáo của người Hà Nhì, hay trục văn hóa Bắc Hà quyến rũ với chợ phiên và lễ hội đua ngựa nức tiếng.

tour-of-america-1.png

 

Giờ đây, “tài sản” đó được nhân lên gấp bội với những di sản quý giá mới. Nổi bật nhất là danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Di tích quốc gia đặc biệt được ví như “những nấc thang lên thiên đường”, nơi du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn trên đèo Khau Phạ. Mảnh ghép thứ hai là không gian văn hóa Mường Lò tại Nghĩa Lộ - “cái nôi” của nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh. Cuối cùng là không gian khám phá tại Trạm Tấu, Văn Chấn, mở ra thiên đường cho dân trekking với các đỉnh núi huyền ảo, suối khoáng nóng và những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Suối Giàng.

Từ những “điểm” riêng lẻ đến “chuỗi” liên hoàn

Sự kết nối về mặt địa lý mở ra cơ hội vàng để chuyển đổi từ khai thác các “điểm” du lịch riêng lẻ sang xây dựng các “chuỗi” sản phẩm liên hoàn, giữ chân du khách dài ngày hơn, gia tăng trải nghiệm.

xanh-la-va-nau-dam-cuoi-cam-on-ban-anh-ghep-1.png

 

Những hành trình mới đầy tham vọng đang được hình thành. Tuyến “Vòng cung di sản ruộng bậc thang” kết nối hai danh thắng hàng đầu là Mường Hoa (Sa Pa) và Mù Cang Chải. Tuyến “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” là một hành trình xuyên qua các miền văn hóa đặc sắc từ sự linh thiêng ở đền Thượng, sự náo nhiệt ở chợ phiên Bắc Hà, đến điệu Xòe Thái say đắm ở Mường Lò. Với du khách ưa mạo hiểm, tuyến “Chinh phục và khám phá” kết hợp trekking các đỉnh núi cao như Fansipan, Tà Xùa với thư giãn tại suối khoáng nóng Trạm Tấu.

Bài toán phát triển “bền vững”

Cơ hội càng lớn, thách thức càng nhiều. Việc “nối liền miền di sản” đặt ra những bài toán hóc búa về phát triển bền vững. Thách thức đầu tiên là hạ tầng giao thông, vốn đang là “nút thắt” lớn. Thách thức thứ hai, mang tính cốt lõi, là cuộc giằng co giữa bảo tồn và phát triển. Bài học từ sự phát triển nóng ở một số điểm du lịch làm phá vỡ cảnh quan là lời cảnh báo đắt giá.

Tiếng nói của người dân bản địa phản ánh nỗi lo này một cách sâu sắc. Bà Hoàng Thị Loan - một chủ homestay ở Nghĩa Lộ, trăn trở: “Chúng tôi muốn làm du lịch nhưng phải giữ được cái hồn của người Thái, giữ được sự yên ả cho con cháu sau này”.

can-ho-nho-3.png

 

Tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch... Song song với đó, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, gắn với phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương trong hoạt động du lịch”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tầm nhìn mới cho một trọng điểm du lịch quốc tế

Cuộc hợp nhất lịch sử đã trao cho Lào Cai một “viên ngọc thô” vô giá. Việc mài giũa viên ngọc này đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và sự kiên định với phát triển bền vững.

Trước vận hội mới, ông Vũ Quốc Trí - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đề nghị: “Trong thời gian tới, tỉnh cần định vị lại thương hiệu du lịch, xây dựng Lào Cai thành trọng điểm du lịch của Việt Nam... là điểm nhấn du lịch quốc tế”.

Một hành trình vạn dặm xuyên qua những miền di sản bất tận đã bắt đầu. Thành công không chỉ nằm ở các dự án nghìn tỷ, mà phụ thuộc vào khả năng quản trị thông thái và quan trọng nhất là ý thức gìn giữ văn hóa của mỗi người dân, để cái tên Lào Cai không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình trải nghiệm độc đáo trên bản đồ du lịch thế giới.

https://baolaocai.vn/lao-cai-danh-thuc-sieu-vung-di-san-tay-bac-post649104.html

Nguồn: Hùng Cường (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Bảy 19/07/2025 13:19 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Đội văn nghệ dân tộc Hàm Rồng – Cát Cát: Điểm sáng du lịch cộng đồng ở Lào Cai

Theo định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát triển sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa bản địa là hướng đi bền vững, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị điểm đến. Từ định hướng đó, mô hình đội văn nghệ dân tộc tại nhiều địa phương được hình thành và từng...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND phường Nghĩa Lộ về phát triển du lịch

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn.

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao...

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn...

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang...

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên....