Kết nạp đoàn viên ở "địa chỉ đỏ"

Công trình Đài Sen - Thư Bác ở Sa Pa được khởi công xây dựng vào ngày 19/11/2007, nhân kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi Sa Pa. Sau một năm thi công, công trình được khánh thành vào ngày 19/11/2008. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục sâu sắc, được đặt tại vị trí đẹp nhất trong công viên Xuân Viên. Với biểu tượng đóa sen thanh cao, Đài Sen - Thư Bác không chỉ là công trình văn hóa mà còn là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng là địa điểm mà hằng năm, Trường Tiểu học Sa Pa thường tổ chức lễ kết nạp đội viên cho những học sinh ưu tú của trường.

3.jpg

 

Là 1 trong 580 đội viên được kết nạp Đội trong năm học 2024 - 2025, Cao Gia Hân, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Sa Pa tự hào nói: Được đeo khăn quàng đỏ là niềm vinh dự lớn với em. Em càng xúc động và tự hào hơn khi được kết nạp Đội tại Đài Sen - Thư Bác. Em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

6-7582.jpg

 

Dịp đầu học kỳ 2 năm học 2024 - 2025, Thành đoàn Lào Cai cũng đã tổ chức lễ kết nạp đội viên mới cho 135 đội viên tiêu biểu của các trường tiểu học trong thành phố, nhằm chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 84 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2025) tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Công viên Hồ Chí Minh, ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, ghi dấu chuyến thăm của Bác Hồ cùng phái đoàn của Chính phủ lên Lào Cai vào ngày 23/9/1958. Công trình được xây dựng tại khu vực Nhà máy Điện Lào Cai cũ, nơi Bác Hồ từng đến thăm và động viên công nhân.

 
4.jpg

 

“Chúng tôi lựa chọn 135 đội viên tiêu biểu - con số này tượng trưng cho 135 bông hoa dâng lên Bác, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người. Lễ kết nạp được tổ chức tại Nhà lưu niệm Bác Hồ kết hợp với giáo dục lịch sử cách mạng chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mỗi em. Đánh dấu mốc đầu tiên đầy tự hào trên hành trình trưởng thành của các em”, chị Trương Thị Vân Anh, Bí thư Thành đoàn Lào Cai cho biết.

5.jpg

 

Là 1 trong 19 học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai được lựa chọn tham gia Lễ kết nạp Đội tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Ngô Đức Tùng, lớp 3A3 vui mừng nói: Em rất tự hào khi là 1 trong 3 học sinh của lớp được kết nạp Đội đợt này. Em thấy mình cần phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.

 
them-tieu-de.jpg

 

Toàn tỉnh hiện có 148.930 đội viên, trong đó 8.354 đội viên được kết nạp trong học kỳ I năm học 2024 - 2025 này. Nhiều trường học ở một số địa phương đã tích cực thực hiện kết nạp đội viên tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn như thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn… Điều này đã khắc sâu ý nghĩa của buổi lễ trong tâm trí mỗi em, trở thành dấu mốc đáng nhớ, động lực để các em phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

9.jpg

 

Theo anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, việc kết nạp đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các “địa chỉ đỏ” là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Điều đó không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống của dân tộc, mà còn khuyến khích các em rèn luyện phẩm chất đạo đức và tinh thần yêu nước.

7-4539.jpg

 

Việc mở rộng không gian lễ kết nạp đội viên bằng tổ chức tại các “địa chỉ đỏ” - các điểm di tích, lịch sử cách mạng là hoạt động giáo dục quý báu và cần thiết. Điều này vừa giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống của dân tộc, vừa góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức, tinh thần yêu nước cho các em, tạo nền tảng để các em tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

https://baolaocai.vn/ket-nap-doi-vien-o-dia-chi-do-post401788.html

Hoàng Thương/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...