Đồn Biên Phòng Trịnh Tường: Điểm tựa của Nhân dân biên giới
Trịnh Tường là một xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao 950-1.250m so với mực nước biển. Nơi đây, những chiến sĩ biên phòng không chỉ bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ bà con nhân dân trong những thời khắc khó khăn của cuộc sống, là điểm tựa vững chắc cho bà con nơi biên cương.
Năm ngoái, em Vàng A Chư, 5 tuổi, trú tại thôn Na Đoong, xã Trịnh Tường không may bị tai nạn, được gia đình đưa xuống phòng khám đa khoa khu vực Trịnh Tường điều trị. Vết thương nặng, cần điều trị chuyên sâu nên phòng khám đã giới thiệu để gia đình đưa em lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ đã cho về nhà để chữa bằng thuốc nam. Nắm được thông tin trên, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phát động cán bộ, chiến sĩ và kết nối với nhà hảo tâm để có kinh phí cùng gia đình đưa em lên bệnh viện tuyến trên. Nhờ vậy, em được chữa trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe.
Không chỉ giúp chữa bệnh, Đồn biên phòng Trịnh Tường còn tặng gia đình em hai con lợn giống, xây dựng chuồng và hướng dẫn chăn nuôi để tạo sinh kế bền vững. Chỉ sau một thời gian, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định. Vừa qua, gia đình đã bán lợn, thu gần 10 triệu đồng, có vốn để tiếp tục đầu tư con giống, phát triển kinh tế gia đình.
Một trường hợp khác, với anh Vù A Sử, thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường có một ngôi nhà kiên cố từng là ước mơ xa vời. Anh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mẹ mất sớm, chỉ có 4 anh em nương tựa vào nhau. Anh Sử bị động kinh, sức khỏe yếu, 3 người em được đi học trong sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự cưu mang, đùm bọc của bà con chòm xóm và đặc biệt là sự giúp đỡ từ nhiều năm nay của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường. Đơn vị đã kết nối với nhà hảo tâm chu cấp lương thực, thực phẩm hằng tháng và hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Các chiến sĩ biên phòng đã đóp góp 30 ngày công để san nền, chuyển vật liệu, lợp mái. Đến nay, ngôi nhà “trong mơ” đã hoàn thành trong niềm hân hoan, vui mừng của gia đình. Anh Sử chia sẻ: “Cảm ơn các anh bộ đội biên phòng. Có căn nhà kiên cố, chúng tôi sẽ có thêm quyết tâm, nghị lực để vượt qua khó khăn”.
Trên vùng biên xa xôi, "Bếp ăn 0 đồng" và "Nồi cháo yêu thương" đã trở thành hoạt động ấm áp sưởi ấm cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần, những chiến sĩ biên phòng đều nấu hàng trăm suất ăn miễn phí, trao tận tay người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường giúp dân xóa nhà tạm.
Năm 2024, Đồn Biên phòng Trịnh Tường cũng đã tổ chức hàng trăm buổi tư vấn pháp luật, xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho bà con. Đơn vị đã triển khai 161 buổi bám, nắm tình hình địa bàn; tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.400 lượt người dân. Giúp địa phương xây dựng nông thôn mới với 190 ngày công, hỗ trợ 20 tấn xi măng để cứng hóa sân nhà văn hóa thôn Tả Cồ Thàng; xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”. Đặc biệt, xây dựng mô hình “Bò giống cho người nghèo biên giới” và trao tặng trên 12 cây, con giống với tổng trị giá trên 170 triệu đồng giúp bà con xoá nghèo bền vững. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức thường niên, đã trao trên 1.000 suất quà, trị giá gần 900 triệu đồng cho người dân biên giới đón Tết an vui.
Mỗi bát cơm, bát cháo được sẻ chia, mỗi ngày bám bản, mỗi sự kiện được đồng hành cùng bà con trong cuộc sống của những người chiến sĩ biên phòng đều thấm đượm nghĩa tình quân – dân trên dải đất biên cương./.