“Cánh tay nối dài” của Thư viện tỉnh

Trường THCS Bắc Cường (thành phố Lào Cai) là một trong những đơn vị trường học đang thực hiện hiệu quả việc xây dựng tủ sách, thư viện cơ sở. Mỗi ngày, thư viện thu hút hàng chục lượt học sinh đến đọc sách, giải trí trong giờ ra chơi. Để giúp học sinh có tâm lý thoải mái khi đến thư viện, ngoài việc mở cửa tự do, nhà trường tích cực thay đổi không gian của thư viện bằng việc thiết kế những chiếc bàn “đa năng”.
3-2779.png

 

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức hoạt động xe thư viện lưu động để học sinh toàn trường được tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng hơn. Em Nguyễn Văn Dũng, học sinh lớp 8C, Trường THCS Bắc Cường chia sẻ: Em rất thích đến thư viện của trường trong những buổi hoạt động ngoại khóa, giờ đọc sách. Những lần như vậy, em biết thêm nhiều cuốn sách mới và được các thầy, cô hướng dẫn đọc sách hiệu quả.

Chỉ tính riêng năm 2024, Thư viện tỉnh đã thực hiện cấp 3.900/3.000 thẻ bạn đọc, đạt 130% kế hoạch giao; tổ chức phục vụ 104.800 lượt độc giả; bổ sung cho cơ sở trên 3.450 cuốn sách, 8 loại báo, tạp chí để xây dựng 17 tủ sách cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng xa; luân chuyển 16.850 cuốn sách đi cơ sở; phục vụ gần 183.000 lượt bạn đọc. Bên cạnh phục vụ tại chỗ, Thư viện tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đến công tác phục vụ ngoài thư viện. Dự án xe Thư viện lưu động mang tên “Ánh sáng tri thức” đã phục vụ được 132 buổi tại các điểm trường, các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú đi kèm...

 
2-6108.png

 

Đặc biệt, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Trại tạm giam (Công an tỉnh) tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa, văn nghệ và đọc sách lưu động năm 2025” với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, như giao lưu văn nghệ; trao tặng báo Xuân Ất Tỵ; phục vụ đọc sách, báo tại chỗ bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện trong khuôn viên trại tạm giam; tuyên truyền chính sách pháp luật… Đây là hoạt động hỗ trợ sách, báo phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu cho các đối tượng chuyên biệt được Thư viện tỉnh duy trì từ năm 2016 đến nay. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều nội dung ý nghĩa, giúp lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam.

ban-sao-cua-noi-dung-doan-van-ban-cua-ban.png

 

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó Giám thị Trại tạm giam (Công an tỉnh) chia sẻ: Hằng năm, nhờ những hoạt động giao lưu, tuyên truyền, tặng sách của Thư viện tỉnh đã giúp kho sách của đơn vị phong phú, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tạo điều kiện để phạm nhân được tiếp xúc với tri thức, từ đó xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu rèn luyện, tích cực cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

 
4-6576.png

 

Bên cạnh việc luân chuyển sách hiệu quả, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, mô hình nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Có thể kể đến hoạt động phối hợp phục vụ tại các đơn vị bộ đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho chiến sĩ và người dân nơi biên cương Tổ quốc. Hay những “Giờ đọc hạnh phúc” ý nghĩa được tổ chức tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, Trại tạm giam (Công an tỉnh), các cơ sở cai nghiện ma túy; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh…

 

ban-sao-cua-noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-1.png

 

Bà Phạm Thị Bích Dung, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Để công tác luân chuyển sách về cơ sở được thuận lợi và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Thư viện tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ sở để nắm nhu cầu về sách, từ đó có kế hoạch bổ sung, hỗ trợ luân chuyển phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự hấp dẫn, thu hút và hình thành thói quen đọc sách cho mọi người. Bên cạnh đó, hỗ trợ các đơn vị, địa phương phát triển hiệu quả mô hình thư viện lưu động; phối hợp với các địa phương, đơn vị có phục vụ cộng đồng để phục vụ nhu cầu đọc của người dân; hỗ trợ các cơ sở giáo dục phát triển hiệu quả loại hình thư viện trong nhà trường kết hợp với hệ thống thư viện công cộng...

http://fbaolaocai.vn/canh-tay-noi-dai-cua-thu-vien-tinh-post398496.html

Thi Khanh/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...