Gần 400 khách du lịch đến Lào Cai trong chuyến tàu đầu tiên sau mưa lũ

8 giờ 30 phút ngày 24/9, chuyến tàu mang số hiệu SP4 khởi hành từ ga Hà Nội đã đến ga Lào Cai sau chuyến hành trình dài vượt qua cung đường được khắc phục sau trận mưa lũ gây thiệt hại nặng nề vừa qua.

Những hành khách đến Lào Cai trên chuyến tàu đầu tiên sau mưa lũ.

Bà Đỗ Thị Gấm, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Lào Cai cho biết chuyến tàu này có 387 hành khách, tương đương với lượng hành khách đi tàu những ngày cuối tuần trước khi xảy ra mưa lũ.

Ga Lào Cai đông nghịt hành khách.

Chuyến tàu đến ga Lào Cai chậm hơn ngày thường gần 2,5 giờ, tuy nhiên những hành khách đi trên chuyến tàu đặc biệt này, phần lớn là du khách nước ngoài không cảm thấy phiền lòng bởi ngành đường sắt đã thông báo trước lịch trình.

Phía ngoài cửa ga, hàng dài xe của các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành đã chờ sẵn đón khách du lịch đến Sa Pa, Bắc Hà và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh nhộn nhịp tại ga Lào Cai là tín hiệu vui với ngành đường sắt và du lịch Lào Cai.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, nhân viên một đơn vị lữ hành phấn khởi cho biết: "Tôi không nghĩ chuyến tàu đầu tiên sau mưa lũ lại đông hành khách đến thế. Đây là điều rất mừng đối với ngành đường sắt cũng như du lịch Lào Cai".

Trước đó, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3 và mưa lũ. Ngành đường sắt đã khẩn trương khắc phục và thông đường vào ngày 15/9. Tuy nhiên, trên tuyến còn nhiều điểm chạy chậm, tốc độ tàu từ 10 - 15 km/h nên đến nay chỉ chạy tàu hàng.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Căn cứ tình hình thực tế, từ ngày 23/9, ngành đường sắt đã chạy lại đôi tàu khách SP3/SP4, tuy nhiên hành trình sẽ kéo dài hơn so với thông thường từ 30 - 60 phút để đảm bảo an toàn mọi mặt. Lịch chạy tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ, tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21 giờ 30 phút.

https://baolaocai.vn/gan-400-khach-du-lich-den-lao-cai-trong-chuyen-tau-dau-tien-sau-mua-lu-post390827.html

Theo Mạnh Dũng/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...