Giàng A Cấu – chàng trai người Mông làm du lịch cộng đồng

Giàng A Cấu là người dân tộc Mông xã Hầu Thào (nay là xã Mường Hoa) thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Để có tiền phụ giúp gia đình, A Cấu rong ruổi theo mẹ đi bán hàng thổ cẩm trên thị trấn. Bằng sự nhạy bén trong tư duy, anh thấy khách “Tây” rất thích theo người Mông đi về bản để tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của họ. Từ đây, anh đã tìm ra cơ hội thoát nghèo cho gia đình.

Khu homestay của gia đình anh Giàng A Cấu.

Do ở xa trung tâm thị trấn Sa Pa, Hầu Thào khi đó còn rất ít du khách biết đến. Đến được Hầu Thào quãng đường phải trải qua khoảng 10 km, đường xá đi lại khó khăn nên khách du lịch còn thưa thớt. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương, nhất là với du khách quốc tế, A Cấu đã mạnh dạn triển khai mô hình homestay để đón khách. Anh gom góp vốn liếng tích lũy được của những tháng ngày đi “tua” và huy động các thành viên trong gia đình đầu tư xây dựng mô hình homestay. Anh chia sẻ: “Khi làm homestay này khó khăn, vất vả lắm. Vì mình không có nhiều tiền. Mình cứ làm dần, từng tí một thôi. Sau gần 4 năm, homestay của gia đình mới hoàn thành”.

Homestay nhộn nhịp đón khách.

Ban đầu chỉ là một nhà sàn với vài ba phòng cho du khách lưu trú qua đêm. Sau khách du lịch ngày càng nhiều hơn, nhất là du khách quốc tế. Họ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nhưng nhiều nhất vẫn là du khách đến từ Pháp, Anh, Mỹ, Israel,…

Năm 2023, anh lại tiếp tục xây thêm 4 ngôi nhà nho nhỏ khép kín để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghỉ ngơi của du khách tại bản.

Anh Giàng A Cấu và gia đình trong khu homestay.

Chia sẻ về cái tên Mama lili’s homestay anh đặt cho homestay của gia đình, anh bảo: Nhờ có mẹ mà mình có ngày hôm nay. Mẹ chính là người dẫn dắt mình đến với du lịch. Mẹ ấm áp như ngôi nhà mỗi khi đi “tua” trở về. Du khách quốc tế cũng thường gọi mẹ bằng tên Mama lili như thế. Và mình quyết định lấy tên đó đặt cho khu homestay của gia đình.

Như thường lệ, từ sáng sớm, hai vợ chồng Giàng A Cấu và Lù thị Su lại chở nhau ra thị trấn đón khách về bản. Chị Su vợ anh cũng nói tiếng Anh như gió. Với chị, niềm vui khi làm nghề dẫn khách “Tây” đi thăm bản làng chính là được giao tiếp, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau trên thế giới, được tự hào chia sẻ với bạn bè quốc tế về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của người Mông. Dẫu cuộc sống của người Mông nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng trên những gương mặt ấy vẫn luôn rạng rỡ nụ cười thân thiện và mến khách. Người Mông hiểu rằng chính bản sắc văn hóa độc đáo của họ đã và đang hấp dẫn du khách đến với mảnh đất này.

Buổi tối là thời điểm anh Cấu rất bận rộn với việc nghe điện thoại và chốt đặt phòng qua mạng. Người Mông như anh đã rất quen với việc du khách đặt phòng qua ứng dụng trực tuyến. Với giá phòng giao động từ 350k đến 500k/phòng đã mang đến nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh. Tháng cao điểm, homestay của Giàng A Cấu đón hàng trăm du khách với thu nhập khoảng 30-40 triệu đồng/tháng. Du lịch đã làm cho cuộc sống của những người Mông tại Hầu Thào ngày càng khởi sắc.

Phát triển mô hình du lịch cộng đồng đã đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ, có hộ thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng năm 2023, các cơ sở lưu trú tại Mường Hoa đã đón 50 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương.

Gia đình anh Giàng A Cấu chụp ảnh với du khách.

Đứng trước khu homestay ngắm cảnh hoàng hôn yên bình, tuyệt đẹp của núi rừng, hít hà mùi thơm cỏ cây và tận hưởng không khí trong lành của bản làng vùng cao, là cảm giác vô vùng tuyệt vời trong chuyến đi về bản.

Hành trình 30 năm, bằng ý chí và quyết tâm, từ hai bàn tay trắng, giờ đây A Cấu 42 tuổi đã là chủ của khu homestay to đẹp ở bản. Ngắm nhìn cơ ngơi của chàng trai dân tộc Mông, tôi không khỏi ngỡ ngàng và thán phục. Đây là thành quả xứng đáng cho hành trình vượt khó, vươn lên thoát nghèo của anh Giàng A Cấu./.

Thu Hiền

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...