Bảo Yên khai mạc Ngày hội Văn hóa dân gian “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông lần thứ 2 năm 2024”

Ngày 27/4, huyện Bảo Yên long trọng tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch tại Điểm du lịch cộng đồng Nghĩa Đô với chủ đề “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông lần thứ hai năm 2024” gồm nhiều sự kiện hấp dẫn.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh; lãnh đạo các huyện: Văn Bàn, Bắc Hà; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Yên cùng đông đảo du khách thập phương.



Quang cảnh ngày hội.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, lĩnh vực du lịch của huyện Bảo Yên thời gian qua có bước tăng trưởng vượt bậc. Năm 2023, lượng khách du lịch đến Bảo Yên đạt 1,4 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó lượng khách đến Nghĩa Đô đạt 21.000 lượt, doanh thu từ du lịch cộng đồng ước đạt 15 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Bảo Yên ước đạt trên 600 nghìn lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 500 tỷ đồng, trong đó lượng khách đến với Nghĩa Đô đạt gần 5.000 lượt, doanh thu đạt hơn 4 tỷ đồng.


Đại biểu dự ngày hội.

Nghĩa Đô là vùng đất có môi trường cảnh quan ngày càng được cải thiện, hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc như chợ đêm, các điểm check-in, mô hình trải nghiệm du lịch nông nghiệp, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… Việc đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc là cần thiết để khai thác những tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương, tạo thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch. Đến nay, cụm homestay Nghĩa Đô vinh dự được nhận giải thưởng Homestay ASEAN giai đoạn 2023 - 2025 và huyện đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Điểm du lịch cộng đồng Nghĩa Đô là “Làng du lịch tốt nhất”.

 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch tại Điểm du lịch cộng đồng Nghĩa Đô lần thứ 2 với chủ đề “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” có gần 20 sự kiện diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024 gồm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Phát động tuần lễ trang phục truyền thống; thi “Trưng bày không gian văn hóa và các sản phẩm nông - lâm nghiệp đặc trưng các xã, thị trấn”, Hội thi thực hành nghề thủ công truyền thống, khám phá thác; tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao, văn hóa... Ngày hội sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ.


Các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công của địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia: thi gánh nước truyền thống, thi đánh yến, đua mảng lướt và trải nghiệm bơi mảng trên suối Nặm Luông, ngày hội văn hóa dân gian “Tuổi trẻ Nghĩa Đô thắp lửa văn hóa truyền thống”, trải nghiệm đan dây đeo của đồng bào dân tộc Tày, bịt mắt bắt vịt… Đặc biệt là chiêm ngưỡng màn đồng diễn múa xòe đặc sắc của học sinh các trường học trên địa bàn.


Màn xòe độc đáo của các học sinh trên địa bàn.

Trước đó, các đại biểu cùng du khách thập phương và Nhân dân đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa đền Nghĩa Đô.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội.


Du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội.

Học sinh trải nghiệm đan dây đeo của đồng bào Tày Nghĩa Đô.

Các em nhỏ trình diễn trang phục.
 

Trình diễn trang phục dân tộc tại ngày hội.

Thi gánh nước.

https://baolaocai.vn/bao-yen-khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-dan-gian-sac-vang-ben-dong-nam-luong-lan-thu-2-nam-2024-post383370.html 
Theo Thu Dịu, Trọng Điểm, Hoàng Huy, Bích Quyên (Báo Lào Cai điện tử)

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...