Bát Xát: Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/6/2023

Từ ngày 27 - 29/6/2023, tại các thôn, bản của người Hà Nhì trên địa bàn huyện Bát Xát sẽ diễn ra Lễ hội Khô Già Già với nhiều nghi lễ độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Lễ hội Khô Già Già (hay Khu Già Già) là lễ hội có từ lâu đời và lớn nhất trong năm của đồng bào Hà Nhì trên địa bàn huyện Bát Xát, tổ chức vào tháng 6 âm lịch hằng năm, thể hiện nét đặc trưng văn hóa tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp (thần đất, thần nước, thần rừng).

1.JPG
Lễ hội Khô Già Già diễn ra tại công viên các thôn, bản của người Hà Nhì.

Qua lễ hội, người Hà Nhì cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tươi tốt, chăn nuôi phát triển và cầu cho dân bản ấm no hạnh phúc. Ngoài ý nghĩa tâm linh, Lễ hội Khô Già Già còn có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của người Hà Nhì trong mỗi thôn, bản.

2.jpg
Thanh niên người Hà Nhì ở xã Y Tý làm đu quay chuẩn bị cho Lễ hội Khô Già Già.

Ông Phạm Văn Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bát Xát cho biết: Lễ hội Khô Già Già năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/6/2023, tức ngày (10/5 âm lịch (ngày Thìn) đến hết ngày 12/5 âm lịch (ngày Ngọ) tại tất cả các thôn, bản của đồng bào Hà Nhì ở các xã Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Trịnh Tường, Nậm Pung của huyện Bát Xát.

Đến với Lễ hội Khô Già Già năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá những nghi lễ độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

3.jpg
Một nghi lễ trong Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì.

Ngày 27/6, đồng bào Hà Nhì ở các thôn, bản sẽ tập trung dọn dẹp công viên, lợp lại lán nơi tổ chức lễ hội.

Ngày 28/6, các thôn, bản sẽ mổ trâu hiến tế thần linh, thực hiện nghi lễ gia tiên, cúng và ăn cơm đoàn viên gia đình.

Ngày 29/6 sẽ diễn ra nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội như: Lập đu dây, đu quay (bập bênh) và thực hiện nghi lễ cúng tại lán công viên của thôn.

Tiếp theo đó sẽ diễn ra một số hoạt động của phần hội như tổ chức các trò chơi dân gian; các gia đình trong thôn, bản thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt lành. Đối với du khách, cùng với trải nghiệm lễ hội có thể khám phá không gian văn hóa bản Hà Nhì, hái lê Tai nung đang vào mùa thu hoạch.

4.jpg
Lễ hội Khô Già Già năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/6 tại các thôn, bản của người Hà Nhì.

Lễ hội Khô Già Già được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2015.

https://baolaocai.vn/bat-xat-le-hoi-kho-gia-gia-cua-nguoi-ha-nhi-se-dien-ra-tu-ngay-27-2962023-post369798.html

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...