Đọc sách - lựa chọn hữu ích mùa hè

Sau một năm học bận rộn với hành trình chinh phục kiến thức, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian được trông đợi của các cô, cậu học trò. Kỳ nghỉ hè, thời gian không quá chật hẹp, nên đây là những ngày nghỉ hữu ích để các bạn nhỏ “nạp” thêm nguồn năng lượng mới. Trong nhiều trải nghiệm của ngày hè, thì sách là lựa chọn hữu ích để mùa hè thêm ý nghĩa.
Những cuốn sách, truyện mang tính giải trí cao được các bạn nhỏ ưu tiên chọn đọc trong mùa hè.

Những ngày hè, dạo quanh các cửa hàng sách hay Thư viện tỉnh Lào Cai, dễ dàng bắt gặp những cô, cậu học trò chọn những quyển sách, quyển truyện mà mình yêu thích để mua hoặc mượn về. Em Nguyễn Hà My, học sinh lớp 8, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (thành phố Lào Cai) tay cầm mấy quyển sách vừa chọn trong cửa hàng sách đi ra nhìn thấy các bạn đồng trang lứa reo lên: “Có nhiều sách, nhiều truyện mới hay lắm. Các bạn vào chọn đi”.

Hà My chia sẻ: Trong năm học, em phải tập trung vào học tập, nên ít có thời gian thảnh thơi đọc sách. Nghỉ hè, ngoài những lúc đi du lịch cùng gia đình, thăm thân họ hàng, em dành thời gian đọc thêm sách, truyện. Đọc sách giúp em mở rộng kiến thức cũng như các giá trị văn hóa, xã hội, củng cố kiến thức đã học và vận dụng sáng tạo vào cuộc sống.

Ngày hè, bên cạnh việc lựa chọn cho con em tham gia các lớp kỹ năng sống, năng khiếu, nhiều gia đình thường xuyên đưa con đến Thư viện tỉnh đọc sách và coi đây là nơi gửi gắm con. Với hầu hết các ông bố bà mẹ, đó là nơi con em họ được giải trí an toàn, lành mạnh và bổ ích, tránh xa những trò chơi vô bổ, nguy hiểm, các tệ nạn xã hội… Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Pom Hán (thành phố Lào Cai) có con là học sinh Trường Tiểu học Pom Hán cho biết: Vợ chồng tôi đều làm công chức Nhà nước, luôn bận rộn, thiếu thời gian để quản lý con em mình trong mùa hè. Vì vậy, khi biết con mình đến thư viện để đọc sách, tôi rất yên tâm. Ngoài việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các con, thì việc làm bạn với sách cũng đã giúp các con tích lũy kiến thức, hình thành văn hóa đọc.

Để thu hút các bạn nhỏ, phòng đọc của Thư viện tỉnh được bài trí đẹp mắt, không gian xinh xắn tựa quán trà sữa yêu thích của giới trẻ. Tại mỗi góc bàn, các cô, cậu học trò tập trung thành từng nhóm nhỏ 3-5 người, lúc thì im lặng đọc sách, đọc truyện, khi lại vui vẻ trao đổi những câu nói hay vừa mới đọc.

Em Nguyễn Lê Mai Anh, lớp 12 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lào Cai trò chuyện: Mùa hè không còn áp lực của việc học tập, chúng em rủ nhau vào thư viện mượn sách, mượn truyện để đọc. Đọc sách, đọc truyện em thấy hữu ích. Không chỉ thư thái tinh thần, việc đọc sách còn giúp chúng em củng cố thêm kiến thức đã học, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo và ứng dụng trong thực tế. Thông qua việc đọc mà đặc biệt là các tác phẩm văn học sẽ giúp chúng em mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh, đồng thời cung cấp thêm vốn từ ngữ, hành văn…

Những cuốn sách được bài trí đẹp mắt, tạo sự hấp dẫn đối với độc giả.

Những ngày hè, lượng độc giả đến mượn sách về và đọc sách tại phòng đọc tăng nhiều lần so với dịp trong năm học. Do đó, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc, năm nào cũng vậy, Thư viện tỉnh luôn có kế hoạch chuẩn bị những điều kiện tốt nhất trong những tháng hè để phục vụ độc giả. Ngoài việc mượn sách về nhà, thì có khá đông học sinh chọn Thư viện là nơi ngồi đọc. Do đó, Thư viện tăng cường thêm người trực ca để phục vụ tốt nhất nhu cầu của độc giả nhí. Bà Vũ Thị Nhật Mỹ, cán bộ phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Lào Cai cho biết: Không chỉ tìm sách theo nhu cầu của độc giả, chúng tôi còn giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách, cuốn truyện hay có nội dung phù hợp với lứa tuổi cũng như sở thích của các em.

Lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng là giai đoạn quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Trong giai đoạn này, văn hóa đọc rất cần thiết cho các em trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức và các giá trị văn hóa của nhân loại. Vì vậy, theo cô giáo Phùng Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai, mỗi khi chuẩn bị kết thúc năm học, nhà trường đều định hướng cho học sinh có kế hoạch nghỉ hè lý thú và bổ ích. Bên cạnh việc dành thời gian nghỉ ngơi, các em nên dành thời gian, sự quan tâm, cho việc đọc sách, đọc truyện. Không chỉ giúp thư thái tinh thần, đây còn là cách để trau dồi, mở mang kiến thức cho các em, khơi gợi tinh thần “Học, học nữa, học mãi”.

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...