Người Tày Võ Lao giữ nét đẹp truyền thống

Cứ mỗi dịp đầu năm, sân trước ngôi nhà sàn của gia đình bà Lương Chị Cháu, ở thôn Chiềng 2, xã Võ Lao (Văn Bàn) lại trở thành điểm đến quen thuộc và yêu thích của nhiều người dân trong vùng. Trong khi một nhóm chơi trò đánh lẹ ở giữa sân thì cách đó không xa, một nhóm khác chơi trò đánh yến; gần đó, các bà, các mẹ cùng nhau múa Then. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng hát, tiếng nhạc từ những chùm xóc khiến bản làng người Tày nơi đây trở nên náo nhiệt hơn.
Điệu Then được người Tày nơi đây giữ gìn và phát huy.

Theo bà Lương Thị Cháu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã lâu rồi bà con trong thôn mới có dịp gặp gỡ, giao lưu và chơi các trò chơi dân gian như thế này. Dù mọi người vẫn phải chia thành từng nhóm để tránh tập trung đông, nhưng được gặp và tham gia nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc, ai cũng vui.

Theo người dân nơi đây, cứ dịp đầu xuân mới, người Tày thường vào rừng tìm quả cây lẹ đem về chơi. Thứ quả có màu đen hoặc nâu sẫm, vỏ cứng, hình dẹt, bằng khoảng 3 ngón tay trở thành món đồ yêu thích của nhiều người dân trong vùng. Trò này có thể chơi theo các kiểu như ngồi, đứng đánh gần hoặc đứng đánh xa. Theo đó, người chơi chia thành 2 đội, một đội xếp quả lẹ thành hàng ngang phía trước, còn một đội dùng quả lẹ của mình đánh sao cho bay các quả lẹ phía trước. Để thuận tiện, người ta đánh số các quả lẹ. Nếu chơi kiểu ngồi thì người chơi sẽ ngồi ở tư thế quỳ một chân, đặt quả lẹ lên chân còn lại và dùng tay bắn quả lẹ sao trúng một trong các quả lẹ đang xếp hàng ngang phía trước. Nếu bắn trúng hết các quả lẹ thì đội ấy thắng, nếu không thì đổi đội chơi. Cứ như vậy, trò chơi đơn giản nhưng đem đến niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Ngoài đánh lẹ, đánh yến cũng là trò chơi được người dân nơi đây yêu thích. Chỉ với quả cầu lông gà được làm khá đơn giản (đế bằng lá cây, thân bằng ống tre hoặc nứa non, 3 - 4 chiếc lông gà) nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai của người chơi. Người chơi dùng bàn tay đánh quả cầu lông gà qua - lại sao cho quả cầu không rơi xuống đất. Trò chơi chủ yếu được các chị em tham gia và nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của những người xung quanh.

“Chuyện thắng hay thua ở các trò chơi dân gian vào dịp này không quan trọng mà chủ yếu đây là lý do, là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau”, bà Lương Thị Cháu cho biết.

Trò chơi dân gian đánh lẹ được người Tày  ở thôn Chiềng 2, xã Võ Lao chơi vào dịp lễ, tết.

Phía hiên nhà, tiếng nhạc phát ra từ những chùm xóc như mời gọi mọi người cùng thưởng thức màn múa Then hấp dẫn do các bà, các mẹ trong thôn biểu diễn. Trong bộ trang phục truyền thống, những phụ nữ Tày vốn lam lũ ruộng đồng lại hóa thân thành những nghệ sỹ múa, khéo léo, uyển chuyển. Những bước chân nhịp nhàng, hòa quyện cùng tiếng nhạc xóc qua từng động tác của đôi tay cuốn hút người xem. Cứ hết một bài múa, những tràng pháo tay lại vang lên không ngớt.

Bà Hoàng Thị Thượng, 59 tuổi, ở thôn Chiềng 2 hào hứng: Những ngày đầu năm luôn là khoảng thời gian vui vẻ và náo nhiệt với người dân. Trước đây, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau 1 - 2 lần để sinh hoạt nhóm cùng sở thích thêu, dệt, hát Nôm, múa Then… Chúng tôi vừa tập luyện, vừa dạy nhau những bài hát, điệu múa hoặc những mẫu thêu mới. Những lúc rảnh rỗi, chị em cùng may quần áo cho người thân hoặc mang ra chợ bán cho những người có nhu cầu, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa giữ được nghề truyền thống.

Theo ông Lương Văn Võ, Trưởng thôn Chiềng 2, dịch Covid-19 khiến địa phương không tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ có quy mô, nhưng người dân vẫn duy trì các hoạt động theo nhóm nhỏ vào những ngày nông nhàn đầu năm.

Rời ngôi nhà vui vẻ, ấm áp của bà Lương Thị Cháu, trên đường về tôi vẫn nghe vang vẳng tiếng hát Nôm của các bà, các mẹ người Tày; tiếng nhạc xóc trong điệu múa Then rộn ràng… Những điều giản dị nhưng ý nghĩa ấy gợi lên một miền quê Võ Lao bình yên, ấm áp, với những con người hồn hậu, dễ gần, tràn đầy tình yêu với quê hương và văn hóa dân tộc.

https://baolaocai.vn/bai-viet/354005-nguoi-tay-vo-lao-giu-net-dep-truyen-thong

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Sắc màu Trung thu trên phố

Cận Tết Trung thu, phố phường rực rỡ hơn bởi đèn lồng, đèn ông sao và những mô hình trang trí bắt mắt. Từ khu chợ, cửa hàng đến quán cà phê, không khí mùa trăng hiện hữu trong từng góc phố, mang theo sự náo nức, ấm áp. Sắc màu Trung thu không chỉ nằm ở những món đồ trang trí, mà còn trong ánh mắt háo hức,...

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Từ những hình ảnh chân thực trong cuốn sách ảnh “Tự hào một dải biên cương”, Đỗ Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT số 2 Bảo Thắng (xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đã lan tỏa tình yêu quê hương bằng góc nhìn sâu sắc của tuổi trẻ. Bài chia sẻ của Quỳnh Anh đã đạt giải chuyên đề “Bài chia sẻ cảm...

Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số tại Yên Bình

Sáng 22/9, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình, xã Yên Bình tổ chức “Ngày hội truyền thông về Internet và chuyển đổi số, phát triển kỹ năng văn hóa đọc trong thời đại số năm 2026”.

Nhịp xòe từ tình yêu di sản

Hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (15/12/2021-15/12/2026), vòng đại Xòe 2.026 người tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tiếp tục trở thành điểm hẹn kết nối muôn con tim.

Rực rỡ 29 mô hình, linh vật Trung thu ở Mậu A

Tối 19/9, tại xã Mậu A, Chương trình Vui hội Trăng rằm năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó điểm nhấn là màn diễu hành 29 mô hình, linh vật Trung thu qua các tuyến phố trung tâm, thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân tham gia.

Độc đáo trang phục truyền thống của người Bố Y nơi biên cương Lào Cai