Các trường học ở thành phố Lào Cai hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam

Ngày 15/2, Trường THCS Ngô Văn Sở và Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Lào Cai) tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20, Xuân Nhâm Dần 2022.

*Tại Trường THCS Ngô Văn Sở: Chương trình được tổ chức trực tuyến đến 24 lớp học, tạo không gian văn hóa cho gần 1.000 thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường.

Chương trình được tổ chức trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Để chuẩn bị cho Ngày thơ, từ những ngày trước đó, trường đã phát động Cuộc thi “Sáng tác thơ hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam” với chủ đề “Lắng nghe mùa xuân về” ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Hưởng ứng cuộc thi đã có 600 tác phẩm thơ của các em học sinh gửi về với cảm xúc sâu lắng, thiết tha. Các tác phẩm dự thi được viết tay, trang trí đẹp mắt, công phu.

Vinh danh các tác giả nhí.

Tại Ngày thơ, các em học sinh được tham gia các hoạt động: Đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ, cùng chia sẻ, bày tỏ tâm tư, tình cảm yêu thích thơ ca... Đặc biệt, người yêu thơ còn được thưởng thức 18 bài thơ chọn lọc từ các tác phẩm dự thi.

Với chủ đề "Lắng nghe mùa xuân về", Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 của Trường THCS Ngô Văn Sở là ngày hội tôn vinh các nhà thơ, các tác phẩm thơ; khích lệ, động viên các tác giả nhí tích cực sáng tác, nuôi dưỡng tâm hồn thơ. 

Cũng trong ngày hội, thầy và trò Trường THCS Ngô Văn Sở đã trồng cây, hoa đầu Xuân xung quanh trường hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai phát động. (Ảnh trên)

*Tại Trường THCS Lê Quý Đôn: Với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”, Ngày thơ Việt Nam tại Trường THCS Lê Quý Đôn diễn ra với các hoạt động: Đọc thơ, ngâm thơ, thể hiện tiểu phẩm hài…

Các tác giả đọc thơ.

Trong gần 1 tháng phát động, cuộc thi sáng tác thơ xuân của Trường THCS Lê Quý Đôn đã thu hút được đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường tham gia sáng tác với trên 260 bài thơ.

Tại Ngày thơ, nhà trường đã trao giải cho các em học sinh có bài dự thi tiêu biểu, xuất sắc, nhiều cảm xúc nhất. Qua đây đã khơi dậy tình yêu và sự say mê văn chương của các em học sinh, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy hoạt động học tập trong nhà trường.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngày thơ Việt Nam tại Trường THCS Lê Quý Đôn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, gọn nhẹ, linh hoạt, thích ứng an toàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

https://baolaocai.vn/bai-viet/353030-cac-truong-hoc-o-thanh-pho-lao-cai-huong-ung-ngay-tho-viet-nam

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...