Các nghệ sỹ Lào Cai tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch Tây Bắc

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng chủ đề “Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” năm 2021.

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 400 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các tác giả gửi về dự thi.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức chưa tiến hành chấm và trao giải. Tuy nhiên, để kịp thời giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá du lịch, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tiến hành triển lãm ảnh nghệ thuật online “Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” trên trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử và trang fanpage của Hội. 

Triển lãm sẽ được chia thành nhiều đợt, mỗi đợt giới thiệu từ 20 - 30 ảnh nghệ thuật được lựa chọn từ các tác phẩm tham dự cuộc thi.

Với tiêu chí đẹp về hình thức, sâu sắc về nội dung, triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch của khu vực 8 tỉnh Tây Bắc đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong khu vực.

Triển lãm ảnh nghệ thuật online là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong điều kiện mới.

Xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai gửi dự thi và triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch 8 tỉnh Tây Bắc 2021:   

Chào Fansipan - Ảnh: Phạm  Gia Chiến 
Khô già già - Ảnh: Phạm Gia Chiến
Trường em ở giữa biển mây - Ảnh: Huy Thức 
Ngạc nhiên chưa, em chở cả mùa tuyết rơi - Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường 
Dệt cửi - Ảnh: Huy Thức 
 Đan tre người Hà Nhì - Ảnh: Vĩnh Thắng 
Chị em dân tộc Hà Nhì  - Ảnh: Thành Long 
 Thêu áo mùa đông  - Ảnh: Dương Toản 
Chiều buông trên bản Hà Nhì - Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường 
Người Lự Lai Châu - Ảnh: Phạm Gia Chiến 
Tết tháng 3 của người Hà Nhì - Ảnh: Dương Toản 
 Vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh: Vĩnh Thắng 

https://baolaocai.vn/bai-viet/346722-cac-nghe-sy-lao-cai-thamgia-trien-lam-anh-nghe-thuat-du-lich-tay-bac

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...