Bảo tồn văn hóa dân tộc trong trường học

Những năm gần đây, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong các trường học luôn được ngành giáo dục huyện Bảo Yên quan tâm, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc của học sinh.

Cứ chiều thứ Năm hằng tuần, học sinh Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Yên lại háo hức chào đón nghệ nhân Hoàng Văn Thụy tới dạy hát, múa những làn điệu then cổ. Tiếng hát, tiếng nhạc rộn rã cùng âm thanh, nhịp điệu vui tươi của lời then, tiếng đàn tính giúp học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Nghệ nhân Hoàng Văn Thụy dạy then Tày cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Yên.

Thầy giáo Hoàng Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Yên cho biết: Trường có 218 học sinh, trong đó chiếm hơn 90% là con em đồng bào dân tộc Tày. Thực hiện mô hình trường học gắn với văn hóa cộng đồng với chủ đề “Bảo tồn làn điệu hát then của dân tộc Tày”, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, trường mời nghệ nhân dân gian Hoàng Văn Thụy và Đội văn nghệ xã Vĩnh Yên trực tiếp đến giảng dạy vào thứ Năm hằng tuần. Hiện nhà trường cũng thành lập được Câu lạc bộ then Tày gồm 45 thành viên nòng cốt. Các em không chỉ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường mà còn biểu diễn tại các chương trình của xã, huyện. Ngoài học hát, múa những làn điệu then cổ, các em còn được tiếp cận những nét văn hóa dân tộc Tày độc đáo qua ẩm thực, trang phục, nông cụ… Vào những ngày lễ lớn, nhà trường tổ chức cho học sinh tập luyện và biểu diễn những làn điệu hát then, mang đến cho không gian học đường những sắc màu văn hóa.

Em Hoàng Thị Thu Thời, học sinh lớp 5, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ then Tày tâm sự: Ngay từ nhỏ, em đã được mẹ - thành viên Câu lạc bộ hát then của xã Vĩnh Yên - truyền dạy những bài hát, điệu múa và cách sử dụng đàn tính. Được tham gia Câu lạc bộ then Tày trong trường học giúp em hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa của dân tộc.

Chia tay thầy và trò Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Yên, tôi đến Trường PTDT bán trú THCS Kim Sơn. Ấn tượng đầu tiên khi tới đây là không gian học tập mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc. Trong Nhà trưng bày có hàng trăm sản phẩm đặc trưng của các dân tộc như váy, áo, nông cụ, nhạc cụ… Các sản phẩm do thầy và trò nhà trường sưu tầm, trang trí và từ nguồn kinh phí xã hội hóa huy động từ phụ huynh.

Cô giáo Phạm Tường Linh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Kim Sơn cho biết: Từ năm học 2017 - 2018, trường đã xây dựng mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng. Việc giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc không chỉ thông qua những hoạt động ngoại khóa mà còn được lồng ghép vào chương trình học chính khóa của trường. Đặc biệt, với mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng, học sinh được tham gia nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn khác như sinh hoạt trong các câu lạc bộ múa gậy sênh tiền của người Mông, hát then của người Tày, tìm hiểu văn hóa người Dao... Trường còn khuyến khích học sinh dân tộc mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai hằng tuần và tổ chức các trò chơi dân gian trong các buổi sinh hoạt tập thể, mời phụ huynh tham gia dạy cho học sinh trong câu lạc bộ về các điệu múa và bài hát truyền thống...

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Bảo Yên luôn chú trọng đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy, tạo được hiệu ứng tốt, thu hút sự tham gia của nhiều học sinh, giáo viên, phụ huynh. Học sinh không những được tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình mà còn biết được văn hóa, tập quán các dân tộc khác, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong học tập.

Theo ông Trịnh Công Ninh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, để thực hiện thành công mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng, các trường đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, phụ huynh học sinh làm tốt công tác tuyên truyền; thành lập hội đồng tư vấn biên soạn tài liệu để lồng ghép, tích hợp vào một số tiết dạy trong các môn học (Âm nhạc, Lịch sử, Địa lý...); biên soạn bộ tiêu chí đánh giá; xây dựng phòng trưng bày các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn xã Kim Sơn. Cùng với đó, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế để học sinh được tiếp xúc, làm quen với các điệu múa, bài hát truyền thống (hát then của dân tộc Tày, múa gậy sênh tiền của người Mông) và tìm hiểu các lễ hội của các dân tộc như Lễ hội lồng tồng (Lễ hội xuống đồng của dân tộc Tày), Lễ cấp sắc của dân tộc Dao…

Năm học 2020 - 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện điểm các mô hình: Trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng tại Trường THCS Vĩnh Yên, trường học sinh thái tại Trường Tiểu học và THCS số 2 Phúc Khánh. Ngoài ra, tiếp tục rà soát kế hoạch dạy học, đưa thêm nhiều nội dung vào giảng dạy gắn với các môn học (Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật...), đồng thời xây dựng bộ tài liệu các môn học.

http://baolaocai.vn/bai-viet/10320/bao-ton-van-hoa-dan-toc-trong-truong-hoc

 

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Thăng trầm nghề chạm khắc bạc giữa thời “bão giá”

Từ lâu, nghề chạm khắc bạc của đồng bào Dao đỏ xã Mường Hum, Dền Sáng đã khá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm, đồng bào Dao đỏ ở nơi đây vừa bảo tồn, gìn giữ nghề chạm khắc bạc của tổ tiên, vừa có nguồn thu nhập khá từ nghề. Vậy nhưng, hơn một năm trở lại đây, khi giá bạc nguyên liệu tăng cao...

Giữ lửa nghề rèn giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống hối hả, tại một góc nhỏ trên đường Hoàng Sào, phường Cam Đường, cha con ông Nguyễn Bá Đồng vẫn miệt mài giữ lửa cho một nghề tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng - nghề rèn.

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Trong quá trình phát triển du lịch, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đang được các địa phương và ngành chức năng của tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó, bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số là nội dung được quan tâm.

Độc đáo nét văn hóa Then của người Giáy

Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Giáy ở Lào Cai, nghi lễ Then từ lâu đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, ở nhiều bản làng vùng cao, những thầy Then vẫn miệt mài giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian...

Người lưu giữ nghệ thuật chế tác khèn bè Thái

Gần 90 tuổi nhưng ông Vì Văn Ngân ở Bản Ten, phường Nghĩa Lộ vẫn dành trọn tâm huyết lưu giữ nghệ thuật chế tác nhạc cụ dân tộc Thái. Ông là một trong số rất ít người còn biết chế tác hoàn chỉnh chiếc Khèn bè Thái ở vùng Mường Lò. Không chỉ vậy, ông còn sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân...

Nét đẹp cúng rừng của đồng bào vùng cao Lào Cai

Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Giáy… ở vùng cao tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ tục lệ cúng rừng vào dịp đầu năm. Nghi lễ không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức giữ rừng trong mỗi người dân.